Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

36 TRIẾT TÌNH





36 TRIẾT TÌNH

LỤC BÁT BỐN CÂU

(tiếp)

NGUYỄN VIỆT ANH*

II

7.     BỜ HỒ, MỘT SỚM THU

Bờ Hồ, lãng đãng sớm thu,
Lây phây mưa bụi, vi vu sóng hờn.
Ai ngồi đắm ngọn tà dương,
Trông mây, trông gió mà hồn ngẩn ngơ?!

8.     HỘI TÀN

Hội tàn, du khách cũng tan,
Quán chiều còn lại trên bàn chơ vơ!
Mắt ai hờ hững ngó lơ?
Hoa này, ai biết thẫn thờ tặng ai?!

9.     QUA HỒ VĂN

Em đưa anh qua hồ Văn*
Đường nghiêng xiu xíu khi gần, khi xa!
Vầng trăng lên mãi không tà,
Muộn mơ bảng lảng, sương là là bơi…


  • Hồ Văn (Ao Văn) trong khuôn viên Văn Miếu, Hà Nội.

10.                         THẬP TỰ

Đừng mơ hồ phía xa xăm!
Chẳng nơi nào đủ quyền năng, phép mầu!
Chúng mình thập tự trong nhau
bằng hạnh phúc với khổ đau,… chẳng rời!

11.                         ĐỐI MẶT

Thà rằng đối mặt, tôi ơi!
Làm sao tránh được suốt đời, mà run!
Tâm chẳng thẹn, bước không chùn!
Rơi chưa chắc bể! còn hơn…, một lần!

12.                         ẮP ĐẦY

Dòng đời: vó ngựa bất kham
hất ta xuống rệ thời gian, bùn lầy.
Sạch sành sanh, ngỡ trắng tay!
Chưa đâu! Ta vẫn ắp đầy trong ta!

(còn nữa)

NVA; 2015

2 nhận xét:

  1. Bữa ni ghé nhà Bác nhởi , đọc mấy câu thơ lục bát rất hay , nay có bài thơ " Thuận nghịch Lục Bát " tặng các Bác trong nhà nghe chơi nghen

    CHIỀU. LY BIỆT ( Đọc thuận )

    Hiu hiu ngọn cỏ buồn thương
    Chiều buông nghiêng nắng sẫm đường chia ly
    Triền xuôi trở gót mà đi
    Miên man lòng muốn khép mi tuôn trào
    Chong chong đợi mãi lời chào
    Hồng tươi ai nhớ ước ao qua rồi
    Mai nay tuổi lặng buồn trôi
    Vay duyên còn hỏi đoạn đời yêu thương
    Mong trông cánh sải ngàn phương
    Hồn xa hương cố dặm đường xuân thu
    Vương vương nhạc khúc buồn ru

    ( Đọc nghịch )

    Ru buồn khúc nhạc vương
    Thu xuân đường dặm cố hương xa hồn
    Phương ngàn. sải cánh trông mong
    Thương yêu đời đoạn hỏi còn duyên vay
    Trôi buồn lặng tuổi nay mai
    Rồi qua ao ước nhớ ai tươi hồng
    Chào lời mãi đợi chong chong
    Trào tuôn mi khép nuối lòng man miên
    Đi mà gót trở xuôi chiều
    Ly chia đường sẫm nắng nghiêng buông chiều
    Thương buồn cỏ ngọn hiu hiu

    (. Vũ Quang Huy )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on ban! Co nguoi dua ra may chuc kieu doc thuan nghich co bo tu dau,tu cuoi, hai tu dau, hai tu cuoi...Rat cong phu, nhung cam xuc thi na na nhau! Mot kieu choi tho!

      Xóa