Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

CHÙM THƠ CHÀO NĂM MỚI 2016 (BÍNH THÂN)




CHÙM THƠ 

CHÀO NĂM MỚI 2016 (BÍNH THÂN)

NHIỀU TÁC GIẢ

BÍNH THÂN TỰ CHÚC

Tặng các bạn đồng tuế 1949!
ĐƯỜNG VĂN
Chào Bính Thân!
Mình zô sáu bẩy (67)!
Tính tuổi ta:
sáu tám “nháy” rồi! (68)

Mùi tàn, uể oải đời trôi,
Nói cười bệu bạo,… ham chơi … tối ngày…!

- Thích say?! Thì bảo: - Ừ!... Say!
- Chê lười?! - Đại lãn phường này, hẳn ông!
Bạn bầu, sáng sáng lông nhông,
Tha hồ chém zó!... chỉ không ra…  xèng!

Còn cái khoái liêng biêng ngồi máy,
Web lướt hoài, rồi quậy chat, mail (meo)…
Khúc thơ mới gõ,… nhạt nhèo!
Câu văn tản, sậm bóng chiều… ngả nghiêng…!

Đợi ngày số tận, về Tiên,
Trần ai, rũ sạch ưu phiền!... mặc ai!...

Chiều 1/1/2016. ĐV

  • Thông tin bổ sung của Nguyễn Sỹ Hiền: Ngày tháng năm sinh: 18/5/1950. Quê gốc: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (cũ), Hà Nội
NGHĨ TIẾP “BÍNH THÂN TỰ CHÚC”
HOÀNG DÂN
Năm con khỉ lên ngôi,
Nghêu ngao, cười khành khạch:

- Thêm một tuổi, cận bảy mươi,
vẫn bắng nhắng đời vui:
Thơ phú vang nhà như Lí-Đỗ,
Tiết canh-lòng lợn vẫn ham xơi!

                     
Năm con khỉ lên ngôi,
Lắc lư, cười khành khạch:

- Thêm một tuổi, đành buông xuôi!
Giường chiếu, từ lâu, mốc thếch!
Món rung rinh tứ khoái,
Xưa, Trời cho; nay, lại giở mặt, đòi!?
                       
Năm con khỉ lên ngôi,
Gật gù, cười khành khạch:

- Một tuổi nữa, gần thêm nghĩa địa,
Ừ!... kệ!... cứ rong chơi!
Số tận!... thì chầu Tổ,
Khép mắt, phiêu du, sạch nợ đời!
                         Thạch Bàn, tối 1.1.2016. HD

VỚI TỜ LỊCH ĐẦU NĂM
HOÀNG GIA CƯƠNG

Vận may, mày đứng đầu tiên,
Trên ba trăm đứa luân phiên xếp chờ.
Đứa vui âm ỉ phất cờ,
Đứa lo ghìm nén, so đo lãi, lời!
 Vòng quay tạo hóa vậy rồi,
Ai ai chẳng muốn “đầu xuôi” tốt lành?
Từ giao thừa đến tàn canh,
Gió, mưa, ấm, lạnh … đều thành hên, xui!

 Mày là “mồng một” - nhất đời
Người ta cần đẹp nên bôi phẩm màu
Cũng là tờ giấy như nhau
Mày đừng ảo tưởng bền lâu qua ngày!

 Tao chờ qua hết đêm nay
Sáng mai bóc lịch cho mày ... hết vênh! 
Tối 1/1/2016 . HGC. VC.HN

THẾ CẢ THÔI!
ĐÔNG CHI
Vẩn vẩn vơ vơ, cũng ... hết đời!
Tội gì mà chẳng cứ rong chơi!
Tiêu tuổi Trời, đi... cho thơ thới!
Nhắm mắt là xong! Thế cả thôi!
Chiều muộn 2 – 1 – 2015.ĐC

* Đề nghị Nguyễn Hiếu, Lê Dụ, Đăng Phúc… cùng các bạn yêu thơ, chán đời, đọc, có lời bình và viết tiếp thơ, với cảm quan của riêng mình, góp cho chùm thơ  chào tân niên này thêm sinh sắc!
T
Tối 2 – 1 – 2015
ĐV kính mời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét