Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Treo lịch mới





TREO  BLOG  LỊCH MỚI
ĐƯỜNG VĂN

Treo Blog lịch mới,
Ù một năm đã qua!
Mình lời thêm một tuổi,
Nhờ phúc ấm ông bà.

Treo Blog lịch mới,
Thoáng vật vờ khói bay,
Đài Hóa thân hoàn vũ,
Mở cửa, gần đâu đây?!...

Treo Blog lịch mới,
Chẳng buồn, càng chẳng vui!
Không tiếc thương, nhung nhớ,
Khắc khoải hay bồi hồi…!

Treo Blog lịch mới,
Hôm nay… Mai cũ rồi!
Vô chung và vô thủy,
Liệu có ngày ngừng trôi?!

Treo Blog lịch mới,
Bao giờ chấm hết… TÔI?!...

Treo Blog lịch mới!
Than ôi!... Chừ!... Thương ơi!!!
                                                                        6/1/2016. ĐV




“TREO BLOG LỊCH MỚI”,  NGHĨ TIẾP…

HOÀNG DÂN 

Lột tờ lịch mỏng tang,
Vê tròn, chưa nỡ vứt!
Ngày mới đầu năm Thân,
Sao cũ mèm như… đất?!


Lột tờ lịch mỏng tang:
Mồng 2  nằm tênh hênh,
Vô duyên và nhảm nhí,
Xúm quanh, toàn là… khỉ!

Lột tờ lịch mỏng tang,
Thấy blog tày gang,
Phèn phẹt mặt nặng trịch,
Loang trắng, đỏ, đen…vàng…!

Lột tờ lịch mỏng tang,
La liệt, đầy danh ngôn!
Chẳng biến thành cháo, cơm
cho trẻ nghèo, đói lả!*

Lột tờ lịch mỏng tang,
Đời ngắn lại một ngày.
Ai ngăn tiếng thở dài,
Nếu mai mình… hóa khói!?
                   

Thạch Bàn, Long Biên
đêm 6.1.2016. HD
* Báo đưa tin: Một em học sinh nữ ở Nghệ An, nhà quá nghèo, nhịn đói từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau, trên đường đi học về, đói lả ngã xuống mương nước và… chết!

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét