Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

CÓ MỘT NGÀY THƠ NHƯ THẾ



CÓ MỘT NGÀY THƠ NHƯ THẾ
                       Phạm Tâm Dung

          Ngày 19 tháng 5 năm 2019 tại hội trường UBND xã Thượng Hiền huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình đã diễn ra một sự kiện văn hóa đáng ghi nhận.
Xóm nhỏ miền sông nước cùng địa danh linh kiệt xã Thượng Hiền nói riêng và vùng quê lúa Thái Bình nói chung, hàng chục năm qua đã là nguồn cảm hứng đi về cho những thi nhân say văn chương ấp ủ và thai nghén .
Hôm nay nhằm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu , tại hội trường này đã tổ chức lễ ra sách “Thi nhân miền cổ tích”.
Đến dự lễ ra sách, về phía địa phương có các ông:
Phạm Ngọc Lượng , Bí thư Đảng ủy xã Thượng Hiền.
Tạ Văn Hải Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thường hiền cùng trưởng các ban ngành đoàn thể của xã cũng có mặt.
Buổi lễ còn được đón tiếp các cơ quan văn hóa, báo chí trung ương và địa phương gồm:
- Đại tá nhà thơ Mai Nam Thắng – Trưởng ban biên tập báo Quân đội nhân dân cuối tuần
- PGS- TS nhà nghiên cứu và phê bình văn học Vũ Nho
- Thạc sĩ – Nhà thơ – nhà dịch giả Trần Hậu : Trưởng ban biên tập tạp chí khoa học giáo dục thuộc viện Khoa học GD Việt Nam
- TS Văn chương – nhà thơ Mai Thanh nguyên Tổng giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Lao động.
- Nhà thơ Ánh Tuyết UVBCH Hội Kiều học Việt Nam – Trưởng Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Thái Bình ; Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thái Bình.


- Ngoài ra còn đại diện các câu lạc bộ như CLB Văn học Tháp Bút thuộc Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội; CLB thơ Ba Đình – Hà Nội. CLB thơ Việt Nam Huyện Kiến Xương;  CLB thơ Lê Quý Đôn; CLB thơ văn Làng trình và đông đảo bạn yêu thơ.
- Tại buổi lễ PGS – TS nhà văn Vũ Nho đã giới thiệu tác phẩm và được độc giả nhiệt liệt đón nhận.
- Phát biểu trong buổi lễ, đại tá nhà thơ Mai Nam Thắng đánh giá rất cao cuốn sách . Trong lời phát biểu của ông có đoạn…"dù có những tác giả không chuyên nhưng lại có những vần thơ đặc sắc đáng được thả lên trời trong ngày thơ Việt Nam".
Điều đó chứng tỏ cuốn sách là tinh hoa của những cây bút vững vàng cả về nội dung và nghệ thuật.
- Các bài tham luận của Th.S. Trần Hậu, TS Mai Thanh ; nhà thơ Ánh Tuyết… thống nhất nhận định: Cuốn sách đã đóng góp một phần xứng đáng vào văn đàn đương đại và chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình sâu sắc với đông đảo bạn đọc và sẽ đứng vững cùng thời gian.
Cuốn sách dày 528 trang với sự góp mặt của ba mươi mốt nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và phê bình văn học có tên tuổi như PGS - TS Nguyễn Ngọc Thiện – Tổng biên tập Diễn đàn văn nghệ Việt Nam; PGS-TS Vũ Nho ; TS nhà thơ Mai Thanh ; Nhà thơ Ánh Tuyết UVBCH Hội Kiều học Việt Nam, Trưởng VP hội Kiều học Việt Nam tại Thái Bình, Chủ tịch hội VHNT tỉnh Thái Bình và nhiều nhà văn nhà thơ khác thuộc Hội NV Việt Nam, hội NV Hà Nội,Thái Bình, Hải Phòng...
Cuốn sách mang tên “Thi nhân miền cổ tích” bởi người khởi xướng làm cuốn sách này là hai chị em nhà thơ Phạm Ngọc Tâm Dung và Phạm Thành Ý ( tức Thường Dân) là người sinh ra tại làng Dưỡng Thông xã Thượng Hiền, nơi miền quê sông nước này đã được các thi nhân thi vị hóa thành “Miền cổ tích”. Các tác giả tham gia cuốn sách này không những chỉ làm thơ mà còn viết văn, vì vậy cuốn sách chất lượng về nội dung, phong phú về hình thức. Trong cuốn sách gồm : thơ, truyện, ký, tản văn, bình thơ , lý luận văn học, nghiên cứu khoa học văn chương và "nụ miền cổ tích".
Cảm ơn bè bạn xa gần đã đồng hành cùng chúng tôi!
Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ trang trọng này.


                                            
                                                           Văn nghệ chào mừng
                                             Văn nghệ

                                       Nhà thơ Thường Dân đọc lời Khai mạc

                                               Tâm Dung tặng hoa Hồng Oanh

                                Nhà thơ Tâm Dung tặng hoa Thạc sĩ, dịch giả, nhà thơ Trần Hậu.
                                Tâm Dung tặng hoa nhà thơ Minh Hiền.
                                           Nhà thơ Vũ Đức Hinh đọc thơ
                                           Tâm Dung tặng hoa TS. nhà thơ Mai Thanh.
                                                    Hát chèo
                                             Tạ Minh Lí đọc thơ
                                         Tâm Dung tặng hoa Đỗ Chiến Thắng
                                                Nhà thơ Kim Ngưu phát biểu

                                           Tâm Dung tặng hoa nhà thơ Trần Đức Thái.

                                                       Tâm Dung với nhà thơ Trần Thiệu Bá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét