Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

 


CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

nh_hong_ha

NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

 

THUNG LŨNG HOA VÀNG

 

Đi trong thung lũng hoa vàng

Bức tranh thủy mạc bạt ngàn non xanh

 

Ngập ngừng suối biếc lượn quanh

Tung tăng cá nhỏ đớp nhành hoa rơi

Chiều nay hoa nhuộm vàng trời

Hình như nhuộm cả bóng tôi với chàng.

 

 

MỘT THOÁNG BÌNH LIÊU

 

Thị trấn yên bình trong nắng mai

Rượu chưa nâng chén đã ngà say

Em gái Tày mặc đầm Âu tiếp khách

Má ửng màu đào tóc bay bay

 

Câu ca Sóong Cọ em còn hát?

Hương quế hương hồi ngan ngát thơm

Hoành Mô mây trắng nhòa bóng núi

Cá suối tung tăng lội ngược nguồn 

 

Trai bản Pạt Chè hay Cốc Lếu

Rủ nhau mua sắm chợ Đồng Văn

Khoác đõ ong rừng vàng óng mật

Ngập ngừng mua dấu một chiếc khăn

 

Chưa quên chuyện buồn ở Pắc Lặc

Cây đa bản Pạt vẫn còn đây

Sông Moóc, khe O căn cứ cũ

Muốn lên chơi lắm, hẹn một ngày!

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ NUÔI TÔM

​​(Tặng S, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên)

 

Một mình lặng lẽ bước trong đêm

Nghe con tôm trở mình dưới nước

Lũ vạc bỏ mồi bay thảng thốt

Đêm nay tôm lại chết nhiều thêm

 

Chẳng phải lúc nào sóng cũng lặng im

Khi cơn mưa ào ào như thác lũ

Tôm theo nước tràn qua đê vỡ

Cuốn băng bao nước mắt mồ hôi

 

Từ sớm tinh mơ đến nhọ mặt người

Quần sắn ống cao lội bên mép nước

Độ mặn, độ chua, nước nào nuôi được

Thức ăn nào đủ dinh dưỡng cho tôm?

 

 

 Nằm một mình thao thức nhớ con

Cả bố nữa, nhà ba người đi học

Nuôi được con tôm biết bao khó nhọc

Chia vui buồn chỉ mỗi mẹ chồng thôi

 

Rời quê hương từ độ tuổi hai mươi

Theo mẹ cha xây vùng kinh tế mới

Đánh thức Đồng Rui, làng xưa nghèo đói

Nay điện, đường, trường, trạm đã mọc lên

 

Người đàn bà lặng lẽ bước trong đêm

Vốc lên tay ngửi qua hơi nước

Biết ngày mai sẽ thỏa lòng mơ ước

Vụ tôm này chắc chắn bội thu.

 

Tháng 6/ 2004

vbnhuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét