Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Chùm thơ thiếu nhi của VŨ XUÂN QUẢN


 CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA VŨ XUÂN QUẢN

ĐÊM TRUNG THU   

Trung thu dãy cỗ Cô bày
Mâm vàng đón tết đơm đầy ánh trăng

Đèn hoa lấp lánh Cung Hằng
Muôn loài hớn hở theo trăng kéo về
Đón trăng là mấy anh hề
Bụng to đầu trọc mồm toe toét cười

Giữa mâm là núi hồng tươi
Xung quanh chuối, bưởi đứng ngồi chen nhau
Bánh kẹo trên những toa tàu
Rời ga đang đỗ trên cầu Long Biên



Bàn tay Cô có phép tiên
Vẫy đàn hồng hạc, chim khuyên bay về

Hổ, voi, trâu nước, tê tê
Đang cười sư tử vụng về vuốt râu

Băng qua ngọn sóng bạc đầu
Cá heo, cá mập đang chầu quanh mâm
Từ vùng ôn đới…cá tầm
Theo đuôi trê chép cũng nằm chơi trăng

Bà còng bỗng chốc trẻ măng
Múa theo lũ trẻ tắm trăng chơi đùa
Nhịp kèn nương gió đung đưa
Rằm thu già trẻ như vừa mới trăng…

Hà Nội, rằm Trung thu 2010.

NHẠC RỪNG

Thu sang gío thổi mỏng tang
Suối chẳng vội vàng chở nước về xuôi
Cỏ xanh mươn mướt lưng đồi
Trời cao vời vợi chơi vơi nhạc rừng

Khướu đang luyện giọng tưng bừng
Đong đưa nhảy nhót đuôi rung nhịp nhàng

Công thường múa điệu hoá trang
Xoè hoa lộng lẫy mơ màng bước đi
Tuy không hát được câu gì
Xem tài Công múa nhiều khi mê hồn

Cuốc kêu chẳng sợ rát mồm
Sáng, trưa, chiều, tối tiếng ôm lưng đèo
Hoạ mi hót giọng trong veo
Lách qua kẽ lá vút theo mây trời

Chim gù hót cũng thảnh thơi
Hiện đang cầm chịch cuộc chơi tranh hùng

Cà cưởng hót giọng gõ thùng
Cái đầu ngất ngưởng khùng khùng điên điên

Chào mào đội mũ ngó nghiêng
Giọng vàng trau chuốt nghe mềm như mơ

Chích choè chơi quả bất ngờ
Giọng ca réo rắt nên thơ vô cùng

Sáo đen áo mượt như nhung
Chân vàng mỏ bạc hát cùng Sơn ca
Còn Yểng mới thật tài ba
Nhại đủ thứ giọng như là trêu ngươi
Nó còn nói sõi tiếng người
Cũng mắng cũng quát cũng cười như không ?

Rừng thu giát nắng vàng ong
Nhạc rừng muôn điệu ngân trong đất trời !

GÃ CHUỒN CHUỒN ỚT 

Đến trường, mình hát, thông reo
Gã chuồn chuồn ớt đuổi theo hẹn hò
Đậu vào vai dáng tỉnh bơ
Trốn về sớm nhé tha hồ lêu têu…
Ta ra Cầu Đúng thả diều
Xuống hạ lưu đập cùng xem cầu vồng
Cầu vồng bảy sắc gần không
Lục, lam, chàm, tím, vàng hồng, da cam
Nước bay qua cửa đập tràn
Kéo mây thấp xuống làm loang loáng chiều
Xua tay, mình khẽ lắc đầu:
Còn nợ bài tập, rảnh đâu như chuồn

Bay đi…hắn có vẻ buồn

GÀ CON

Gà con đục trứng bước ra
Mình tròn xôm xốp như là cục bông
Vàng vàng trắng trắng hồng hồng
Tiếng kêu chật ních chiếc lồng trước sân

Mới nở mà đã háu ăn
Tranh nhau có chú ngã lăn xuống sàn

Nhớ nghe, chớ vội lang thang
Ngoài kia có lũ quạ khoang rình mồi?

Hà Nội, 25/10/11

ĐÂU ĐÂU?

Mắc lỗi cún vẫn cãi đâu?
Lắc lắc cái đầu rối rít chạy quanh

Nghịch ngợm cắn rách cả chăn
Làm vỡ cả bình vẫn cãi đâu đâu?

Hà nội,14/11/11

MÁI MƠ & LỢN Ỷ

Mái mơ đẻ trứng là kêu
Cục ta cục tác quá chiều chưa thôi

Lợn ỷ chẳng chịu tập ngồi
Ăn no căng bụng nằm chơi một mình…

Hà Nội, 10/11/11

2 nhận xét:

  1. Vào trang vẫn khó. Nhưng chủ nhân sẽ cố gắng để phục vụ mọi người!

    Trả lờiXóa
  2. Vào nhà, đăng nhận xét được, nhưng không đăng bài được! Nản quá!

    Trả lờiXóa