Vũ Nho
ĐÊM THÌ NGẮN ĐỜI THÌ DÀI
Vườn cây Hà Nội không tên
Từ nghìn năm để đợi em bây giờ
Thơ trong em em trong thơ
Bên nhau mà vẫn còn ngờ chiêm bao
Trời ranh mãnh đổ mưa rào
Đem ai ngượng nghịu buộc vào với ai
Đêm thì ngắn đời thì dài…
Hà Nội, tháng 9/2001
Bài thơ giản dị nhưng đựng một tình yêu thầm kìn mà vô cùng mãnh liệt đấy nhà thơ ạ
Trả lờiXóaCám ơn sự đồng cảm và sẻ chia!
XóaTôi chỉ là người bình thơ, nhưng làm thơ để các nhà thơ thấy rằng tôi cũng biết "bếp núc" thơ ca. Không dám nhận là NHÀ THƠ đâu!