Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

CHÈ KHO DÂNG TIẾN THÁNH TRÈM




CHÙM THƠ  TRUNG TUẦN THÁNG BẢY 2015
(Tiếp theo)
ĐƯỜNG VĂN
CHÈ KHO DÂNG TIẾN  THÁNH TRÈM

Chè kho nhấm nhót đỡ thèm,
Mời anh xơi miếng, tình thêm đượm đà!
Ngọt ngào hương vị Trèm ta!
(Ca dao Hà Nội)
Chè kho tiến Nhị Thánh*,
Thanh khiết mà thơm ngon.
Lòng ba dân*  hiếu kính
cầu ngũ phúc* vẹn tròn.

Chè kho dâng Thánh Trèm,
Kết đọng nghĩa anh em,
Thụy Phương cùng Hoàng -  Mạc,
Tình sắt son, vững bền.

Chè kho tiến Nhị Thánh,
Đặc sản vùng Từ Liêm,
Sánh cháo se*, giò lụa,
Đã nếm, làm sao quên!?

Chè kho dâng Nhị Thánh,
Giản dị mà thiêng liêng!
Tam nhật Lễ hội Trèm*
Khách du nắc nỏm khen!

Chè kho dâng Thánh Trèm,
Quà gửi người phương xa.
Nâng phong bánh vàng đậm,
Da diết thương quê nhà.

Chè kho tiến Thánh Trèm
Văn vật, thức dâng Tiên,
Tụ tinh hoa đất Thụy,
Tự hào muôn muôn niên!

* Nhị Thánh: Đức Thánh ông: Lý Ông Trọng; Đức Thánh Bà: Công chúa Bạch Tịnh  cung. * Ba dân” Dân ba làng Trèm, Hoàng Xá, Mạc Xá (nay là 2 phường: Thụy Phương, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), kết nghĩa an hem: trong đó: Trèm - anh cả, Mạc -  anh hai và Hoàng - anh ba. * Ngũ phúc: 5 phúc gồm: Phúc, lộc, thọ, khang, ninh. * Cháo se, còn goị là cháo cái; cùng giò lụa, chè kho, bánh cuốn… là những đặc sản ẩm thực của quê Trèm. * Hội Trèm diễn ra trong 3 ngày liền (tam nhật): 14, 15, 16 tháng  năm Âm lịch hằng năm.
Chiều mưa sấm động ầm ù trời xa.
21 – 7 – 2015. ĐV
                TRẦN AI
Chia sẻ với vợ chồng anh TV – LX
Nợ đậy trần ai, thương lẫn giận,
Siết lòng cha mẹ, cuối hoàng hôn!
May còn vuông đất trước nhà đó,
Của mất, còn con! Đắng!... ngậm… ngon!!!
20 – 5 – 2015. ĐV
               TÀN - NỞ


Khế lụi! Sầu cây chưa kịp khóc!
Tím, vàng, hồng… rực khắp bồn quen,
Sương lệ vừa rưng, cười đã hiện,
Nguyệt tận, hoa hiên nhóng nhánh đèn!
20 – 7 – 2015. ĐV

LUẬT TRỜI BAN

Ơi đại bàng!
Chẳng còn về đây ăn trái?!
Mỗi quả khế ngon, hứa trả cục vàng*.
Cơ may đổi đời, Điểu linh phù trợ.

Mỗi sớm mai,
Lăng xăng bướm lượn, ong đậu kín bồn
Tìm nhị, cần lao, hối hả.

Hoa bừng! Khế lụi!
Luật trời ban!

  • Truyện cổ tích Việt Nam Cây khế. Lời chim đại bàng nói với nhân vật người em trai: “Ăn một quả, trả cục vàng. May túi ba gang, đem ra mà đựng”.
                                                                                                      
                                                                                               22 – 7 – 2015. ĐV
TÌNH CỜ BAN MAI

Quý tặng anh Đức Lộc!

ĐƯỜNG VĂN

Quý Mùi (1943) - Ất Mùi (2015):
Thảnh thơi, hơn một vòng đời, vèo qua!*
Trăm năm, trong cõi người ta*
Công danh chẳng bợn, mệnh là tại Thiên!

Rũ ham hố, quẳng ưu phiền!
Tiêu dao Đông – Thụy, địa tiên, hẹm * gì!
Tình ca*, bài tủ, ca đi!
Âm vang Hồng – Nhuệ*, vu vi Gảnh Đình*!...

Têno* vút, tóc còn xanh,
73, mái bạc, (vẫn) long lanh giọng vàng*!

Tặng người… tình tang!...

* Anh Nguyễn Đức Lộc, người  TDP Đông Sen, phường Thụy Phương, quân Bắc Từ Liêm; sinh năm 1943 (Quý Mùi), đến năm Ất Mùi (2015) vừa tròn 73 tuổi ta. * Mượn ý 2 câu đầu bài thơ “Từ Quý Mùi đến Quý Mùi” (Anh Ngọc); * Một vòng đời, theo tín ngưỡng dân gian, dài  bằng 1”hội”: 60 năm; * Câu đầu Truyện Kiều; * Tình ca: ca khúc nổi tiếng của Hoàng Việt; * Hẹm: kém gì! (phương ngôn Trèm); * Hồng giang, Nhuệ giang: 2 dòng sông chảy qua địa phận phường Thụy Phương; * Gảnh Đình: Đoạn bờ sông Nhị (Cái, Hồng) trước Nghi môn ngoại (Tứ trụ) Đình Trèm; * Têno: thuật ngữ âm nhạc, chỉ giọng nam cao. * Dù đã cao tuổi, nhưng giọng hát nghiệp dư Đức Lộc vẫn cao, vang, sáng, khỏe. * Bài thơ gồm 73 tiếng, đúng bằng số tuổi hiện nay của Đức Lộc.

Sớm 22 – 23 – 7 – 2015. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét