Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

CHÙM TÂM NGUYỆN CÙNG THU





CHÙM TÂM NGUYỆN CÙNG THU
               TRẦN TRUNG

1/CHỢT NGHĨ
Dấu chấm hết cho ngày nhợt nắng,
Lại tin truyền: mưa bão gần xa
Đối mặt với nắng, mưa,giông tố...
Đặt dấu nào, hợp với Mệnh-Ta?

2/BẾN-TÌNH
Nắng tắt chưa Ai?
Chiều muộn rồi...
Đường về tá túc biết nào nguôi?
Mong còn nắng sáng-chân chưa mỏi,
Đậu lại Bến-Tình
trong nắng phơi.

3/GIÁ MÀ
Ngước lên...Trăng đã treo-Rằm.
Phiêu du từ gió
Thung thăng tự hồn.
Giá mà tưng tẩy được...hôn?!
Thì kia : Trời-Đất...
Ôm luôn Chị-Hằng.

4/CÁ CẢNH

Cứ thanh thản lượn trong tủ kính
Điện sáng, phong rêu...no đủ mồi.
Nhỏ, to uốn lượn khoe muôn sắc.
Nước-trời?
Chỉ khuôn mọn mà thôi !

5/TÓC XANH ƠI
Thời gian trôi
Bềnh bồng tóc trắng
Muộn phiền-Oằn rớt những sợi sương
Chợt ngoái lại...
Hút vời hoài niệm
Tóc xanh ơi!
Da diết Một-Thời-Thương.

6/NGUYỆN TÂM
Ni Cô vương vấn làm chi
Ngả nghiêng Đời-Đạo...
đường đi chòng chành.
Kiếp người ngắn ngủi,mong manh
Thế thôi, thôi thế, thôi đành...
Nguyện-Tâm.

7/ƯỚC MUỐN
Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
Phù du gần
Ước vọng xa xôi...
Muốn hát Tình-Ca
mà lệ ứa.
Thương nhau cho mắt ướt-môi cười.

                      Hà Nội- Tháng 9/2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét