Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Chùm thơ DUY KHOÁT



Chùm thơ DUY KHOÁT


RƯỢU NGÀY XUÂN
Cùng em nâng chén rượu nồng
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng,Xuân ơi!
Chén tình chưa chạm lên môi
Đã say ngã xuống vùng trời mắt em


CÀ PHÊ CHIỀU
Đưa em vào quán cà phê
Yêu sao những phút ngồi kề sóng đôi
Ly cà phê uống cạn rồi
Anh còn muốn nhẩn nha ngồi…uống em


NOEL
Hàng tỷ người trên hành tinh náo nức
Đang đợi chờ đêm Thiên chúa dáng sinh
Anh cũng là một con chiên ngoan đạo
Chỉ với em là Chúa của riêng mình


CHIỀU MÙNG BA TẾT
Người đi chúc tết qua đường
Xôn xao oanh yến phấn hương nõn nà
Sau rèm khúc khích hai ta
Anh ôm bầu rượu ngầy ngà với Xuân


HOA MẪU ĐƠN
Mẫu đơn em ngắt tặng anh
Hai bông đỏ thắm giao cành khoe tươi
Nhìn hoa lại nhớ đến người
Môi hoa đang nở nụ cười như em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét