Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

THƠ LAN LÊ

 

THƠ LAN LÊ 

anh_lan_le

 

NGÀY KHÔNG ANH

Một ngày không có bóng anh
Hành tinh hoang lạnh, đất lành vô hương
Bầu trời ảm đạm màn sương
Con tim đâu biết yêu thương là gì

Em thành tảng đá vô tri
Không dòng cảm xúc, nghĩ suy cũng lười
Đôi môi khô héo nụ cười
Cãi ai? Ai cãi? Chuyện đời buồn tênh



Êm ru dòng chẳng thác ghềnh
Cứ lênh đênh thế, bồng bềnh trôi xuôi
Mặc sông bên lở bên bồi
Hững hờ con nước nổi trôi rời nguồn

Lãng quên hết thảy vui buồn
Cạn rồi! Giọt mắt mưa tuôn mỗi ngày
Không ngọt ngào, chẳng đắng cay
Em hoang mang nếu một ngày không anh!




TẶNG NỬA KIA

Theo anh em chọn chữ tình
Suốt đời trọn kiếp chúng mình chung đôi
Nhân gian như chốn không người
Thuyền hoa đầy ắp mộng đời thiên thanh

Hữu duyên Nguyệt Lão tác thành
Trăm năm chung cội, chung cành bình yên
Chung tay chia sẻ muộn phiền
Bờ vai che đủ một miền riêng em

Bấc chì quên tiếng chê khen
Gian lao dám vượt, bon chen mỉm cười
Tình ta đâu chỉ nhất thời
Trái tim hoà quyện mặc đời vàng thau

Một nửa buồn, nửa kia đau
Thiên duyên huyền diệu, phép màu cảm thông
Sắt son duyên nợ tang bồng
Dẫu qua muôn kiếp mặn nồng không phai


 

TA XA NHAU NHÉ ƠI MÌNH!

Em tâm sự với sao trời
Nhắn mây, nhờ gió trao lời cùng anh
Nỗi niềm gửi tới cao xanh
Những mong trời đất phong thanh chứng lòng

Trả anh một mớ tơ hồng
Khi không duyên phận đèo bòng ích chi
Níu gì hai chữ "nghĩa nghì"
Gánh trần trút bỏ, quên đi kiếp này

Thuỷ chung không cánh mà bay
Chữ yêu gói lại từ nay … hết rồi!
Thôi thì thôi! Thế thì thôi!
Đường xưa chắc rẽ thành đôi con đường

Tơ lòng đã dứt chẳng vương
Quên đi nhung nhớ yêu thương ngày nào
Lòng không rung động xuyến xao
Không sầu muộn, chẳng lao đao vì tình

Ta xa nhau nhé ơi mình!


 

vbnhuy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét