THƠ LAN THANH

- Nguyên Hồng sinh phố Hàng cau,
Viết văn quặn thắt nỗi đau nhân tìn
- Thơ Tố hữu – lá cờ đầu
Viết về Đảng – Bác ngàn câu sáng lòng!
- Gió cuốn theo ai về nẻo ấy
Để mặc vòm cây buốt dưới trăng!
- Mây lang thang như đứa trẻ không nhà
Trôi lơ lửng trong buổi chiều rách nát!
16, Vắng anh nên phố ba bề rét
Chỉ có mình em... với gió đêm!
- Đôi mắt biết nói là cửa sổ tâm hồn
Là dòng sông dịu mát bốn mùa tuôn.
- Tán bàng lá đỏ, chìm man mác…
Sâu thẳm bên trời… một bức tranh!
- Vin vào thơ em tìm ra lẽ sống
Nâng niu thời gian còn lại ủ đáy lòng!
- Đến Tam Đảo có tắc kè mê ngủ
Nằm trong bình còn ước chuyện lứa đôi.
- Ta vừa nhặt một ánh nhìn bẽn lẽn
Một ánh nhìn neo giữ Sa pa!
- Nào ai biết trăng đã bao nhiêu tuổi
Tình yêu trăng biết có mấy người?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét