Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

THƠ NGĂN NGẮN


THƠ NGĂN NGẮN
Nguyễn Xuân Lai

Sự kết thúc hâm mộ

Vỡ trận !


Lều thơ

Đôi khi tưởng đã là nhà
Bởi chưa có cột té ra vẫn lều.


Phơi thóc

Ngày mùa đổ thóc ra phơi
Bao nhiêu nắng gió cuộc đời trải ra
Một mai biết mẻ non già
Tủi thân phận lép thật thà lửng lơ.


Bão

Hoa mướp vàng
Giọt nắng
Đẩy cơn bão tan đi

Ngoái nhìn con đê mỏng manh
Dòng xiết chảy
Vội vàng
Gom
Giọt nắng thu rơi
Vạt áo người bão cả mùa tôi.


Vô đề

Thôi thì chẳng dám trách ai
Phải khi sóng cả, thơ phai giữa dòng
Vớt lên mặt ướt mặt không
Vì thơ, ta trải tấm lòng ra phơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét