Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

CHÙM VIẾT Ở SÀI GÒN


CHÙM VIẾT Ở SÀI GÒN
              TRẦN TRUNG

1/SÀI GÒN MỘT THOÁNG
Thênh thang cái nắng Sài Gòn
Ươm thơm con gió chứa chan đất trời
Căng như vồng ngực...Có-Đôi
Hàng me xanh ngát muôn lời-Lá bay...
                              24/4/2015.
2/NGÂY NGƯA HÁT
Đường sáng nắng-Bạn bầu hội ngộ
Giữa lòng Sài-Thành, chợt nhớ xa...
K ra o ke ngây ngưa hát
Nghe nắng tràn...Chung Nỗi-Thiết-Tha.
                               26/4/2015.
                                           Tác giả Trần Trung
3/CHƯA BÕ
Hân hoan bầu bạn...Rượu-khà
Mây sa đáy chén cùng Ta vui nào
Một đời được mấy Tâm-Giao !?
Ngả nghiêng chưa bõ thuở Tao với Mày.

                               27/4/2015.

4/BAO GIỜ?
Chưa sang mưa-Mùa khô ngất nắng
Hào phóng như là...Đất Phương Nam.
Thêm nhớ thương mưa hiền Xứ Bắc
Xuân bao giờ giăng tưới chứa chan?!
                                27/4/2015.

5/GẶP MẸ
Mẹ Tôi ngày ấy...đã xa
Hà Thành một thuở thướt tha áo chùng.
Một ngày chợt gặp...rưng rưng
Con như ấu dại reo mừng: “Mẹ ơi”!
                                 28/4/2015.

6/ĐỂ LẠI...
Và cờ.Và hoa...Nụ cười-Nước mắt
Sài Gòn ơi ! Ta gặp lại Người-Thương
Ta nhảy múa cùng Niềm- Vui-Tim-Óc
Để lại chia xa...Trong Cõi-Vô-Thường.
                                    30/4/2015.

7/BẠN BẦU
Bạn bầu lại một ngày tạm biệt
Tay trong tay...Trời xanh trên đầu
Gặp gỡ-Li xa...Âu Giời định
Tâm giao còn-Sẽ lại gặp nhau !

                                    1/5/2015.

2 nhận xét:

  1. Đẹp, thơ mông, tràn đầy sức sống và sâu nặng tình đời. Cảm ơn nhà thơ Trần Trung, cảm ơn bác Vũ Nho.

    Trả lờiXóa