Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

CHÙM THƠ HỘI TRÈM


CHÙM THƠ HỘI TRÈM

(Tiếp theo)

Khai hội: 14 tháng năm,
Chính hội - giữa rằm: rước Nước, rước Văn;
Vãn: 16 – lẻ tròn trăng,
Hằng năm hằng hội, ba làng cùng lo.

ĐƯỜNG VĂN

3. CÙNG NHAU XEM

      LỄ HỘI ĐỀN TRÈM

(Tiếp bài 2: Lễ hội Đình Trèm)

… Tiếng trống, chiêng thong thả gióng, ầm vang…

…Ta đan tay nhau vào xem gà chọi,
Con Tía, con Ô tử chiến liên hồi.
Phanh phách cựa phi, ghì cổ, bổ thượng…
Anh 5 – 5, em cược mấy rồi?!

- Xin chớ dại đùa! Luật pháp ắt không tha!
Đừng vấy bẩn bầu không lành sạch hội quê nhà!
Kia! Đua nấu chè kho; đây! Thi làm giò lụa,
Món ẩm thực cổ truyền, nức tiếng xứ Trèm ta!*

Đôm đốp chày anh khua, ran một vùng sông Cái,
Dẻo tay chị đảo, khuấy nồi chè
như mái chèo cạy, bát, vượt tràng giang.
Khăn sếp, áo the, bạn ta ngân Bài ca quê*… êm ái,
Vi vút cánh diều, chiều chảng nắng, lá bay ngang…

Ôi! Tinh hoa đất Thụy - Hội làng!
Mỗi lần xem: Lòng cứ thấy mang mang…!

* Tiến sỹ Mỗ Phong Nghiêm Xuân Quảng (người Tây Mỗ): tác giả Thụy Phương đình bi ký (1917), khắc trên mặt trước tấm bia đá dựng tại tòa tiểu phương đình bên tả (đông) đình Trèm. Mời đọc toàn văn nguyên tác chữ Nôm và bản dịch trong các sách Danh nhân Lý ông Trọng và Lễ hội Đình Chèm (2010) và Di sản HánNôm đình Chèm (2015). * Giò lụa, cháo se (cái), chè kho, bánh cuốn… là những đặc sản ẩm thực cổ truyền quê Trèm; * Bài ca quê Trèm (2009). Nhạc và lời: Nguyễn Đăng Phúc .

                              4. XEM HỘI, RƠI MŨ


Công kênh Pháo Duy vào xem hội,
Vướng cành tre ngang, cháu rơi mũ tự khi nào?!
Sợ ông mắng, cháu ậm ờ không dám nói,
Nghé nhỏ, trâu già mới ngơ nghếch làm sao!!!

* Nguyễn Hoàng Duy (tên thường gọi: Pháo), cháu nội thứ 2, sinh năm 2009 (Kỷ Sửu), trùng tuổi ông nội (1949- Kỷ Sửu).

5. BÁT PHỞ, NHỚ BÀ

Bát phở gánh - sốt vang, bà nội cho ăn,
Sáng khai hội, hôi hổi trước Gảnh Đình.
Mùi thơm, ngậy, bồng bềnh… 60 năm có lẻ…

Giờ, ta mua dỗ cháu gói bim bim phập phồng, xanh đỏ,
Chợt nao nao bát phở của bà dạo ấy…,
Xót xa, lòng ngậm ngùi thương!

Xa xăm, vời vợi cung đường,
Cháu bà, nay cũng chiều vương bóng chiều…
Bà ơi! Thương biết bao nhiêu!...

* Các bài 1, 2 đã đăng trên vunho. com, nguyennguyenbay. com, ngày 4 – 7 – 2015.

Đêm 4 – 7 – 2015. ĐV


2 nhận xét:

  1. Nếu có một lần bạn đến với quê tôi
    Sẽ nhớ mãi nơi đây địa linh nhân kiệt
    Dòng sông Hoàng Long , giải lụa mềm uốn lượn
    Rừng cờ lau ngút ngàn mang hào khí Thăng Long
    Sừng sững uy nghi mây trắng đỉnh Mã Yên
    Lồng lộng bóng hình ông cha thửa trước
    Bạn hãy lắng mình trong hồn thiêng sông nước
    Nghe tiếng nghĩa quân tập trận năm nào

    Mảnh đất cố đô mảnh đất kinh kỳ
    Vẫn là nơi tài tử giai nhân ngày đêm tụ hội
    Long lanh ánh mắt nhìn , ngập ngừng trao lời nói
    Quê hương thật diệu kỳ đẹp như một giấc mơ
    Thời gian có trôi đi , dù sương gió bão mưa
    Kinh đô Hoa Lư vẫn ngàn đời văn hiến
    Người Tràng An vẫn ngàn năm thanh lịch
    Quê hương Ninh Bình vẫn đẹp mãi Cố Đô xưa

    ( ST )

    Salam muốn hỏi bác Vũ Nho một điều :
    Ngày nay đọc được bài viết của ông Phạm đình Thái , Ông thách thức toàn Hội nhà văn , nhà thơ tranh luận với ông , kể cả ông Hữu Thỉnh và Trần dăng Khoa . Ông cho biết sẽ lấy 50 bài thơ của mình " Chơi " lạ với 50 bài thơ của các nhà thơ bây giờ . Cho tats cả mọi người cùng tham gia bình luận và phản biện
    1 - Bác Vũ Nho nghĩ gì về điều đó ?
    2 - Ông Phạm đình Thái là người như thế nào mà tự tin như vậy ? Nếu Bác biết thì cho Salam đường Link của Ổng
    3 - Theo cảm nhận của Salam thì ông Thái hơi bị " Vĩ Cuồng " , theo Bác có đúng không ?
    P/s : Salam tình cờ đọc được bài viết của ông Phạm đình Thái bên trang nhà bác Trần Mỹ Giống nên về đây hỏi Bác vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi chưa đọc ông Thái, không biết ông ấy là ai. Nhưng có lẽ phán đoán của bạn là đúng. Không có ai lại đi đọ thơ. Nếu ông Thái là tài năng, không trước thì sau, thiên hạ sẽ biết.

      Xóa