Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

KỲ NGỘ CỦA KẺ CẮP



                                            




 KỲ NGỘ CỦA KẺ CẮP

                                                                                      Thôi Tân Lan
                                                                                  Vũ Công Hoan dịch

          Đêm khuya hôm nay, tên ăn cắp A Mao khe khẽ  mở cửa ra vào của một gia đình. Mấy hôm trước hắn đã dò dẫm trinh sát đâu vào đấy. Ông chồng của gia đình này thường không ở nhà, ngộ nhỡ bị phát hiện cũng dễ thoát thân.
         
          A Mao rón rén đi vào buồng ngủ. Buồng ngủ lại không có người! Hằn lập tức lục lọi trong nhà….
         
          Giữa lúc ấy, trong buồng vệ sinh vọng ra tiếng của một người đàn bà:
-         Đêm hôm khuya khoắt anh tìm cái gì vậy?
         
          A Mao không ngờ trong nhà vệ sinh có người. Hắn giật nẩy mình hốt hoảng đang định chuồn vội. Nào ngờ, cửa nhà vệ sinh vừa mở, một người đàn bà  trẻ hầu như trần truồng bỗng ôm chầm thân A Mao, nũng nịu cất tiếng:
- Anh ơi, em thèm anh muốn chết… Mau lên, tắm rửa đi anh…
         
          Té ra người đàn bà này ngủ mơ mơ màng màng, cứ tưởng A Mao là chồng mình. A Mao  đã đâm đành phải theo lao phảỉ theo lao:
-         Được …được, anh sẽ tắm rửa.
         
          Người đàn bà cứ rối tinh rối mù nhanh chóng cởi quần áo của A Mao, vừa đẩy vừa lôi hắn vào nhà vệ sinh.
         
          A Mao vừa bực vừa buồn cười, đành phải mở bình nước nóng, giả vờ tắm. Hắn biết trong tình huống này, không thể đi ngay. Ngộ nhỡ người đàn bà biết rõ chân tướng, gọi điện thoại đến phòng bảo vệ của tiểu khu, sẽ rách việc. Cho nên đành chờ chị ta lên giường, sẽ tìm cách rời khỏi đây.

         
          A Mao đang nghĩ cách thoát thân, thì nghe chuông phòng khách réo, thôi chết rồi, ông chủ nhà đã về! Hắn định xông ra ngoài, đột nhiên phát hiện cửa buồng vệ sinh đã bị người đàn bà khoá trái. Bây giờ hắn mới biết, hắn bị người đàn bà thông minh đánh lừa. Hiện tại hắn trần truồng bị nhốt trong nhà vệ sinh khoá cứng đành khoanh tay bị bắt….
         
          Chỉ nghe thấy người đàn bà đang rối rít giục chồng:
          - Anh ơi, có kẻ trộm vào nhà, bị em khoá trong nhà vệ sinh. Em đang định gọi điện thoại cho cảnh sát, mau mau đến giúp đỡ bắt kẻ cắp…
         
          Nào ngờ  người đàn ông cười khẩy:
          - Hừ, đứng có mà diễn kịch. Nói đi, hai chúng mày lần này lần thứ bao nhiêu hả? Giấu một gã đàn ông trần như nhộng  trong nhà vệ sinh, còn đánh lừa ta, nói là kẻ ăn trộm. Cô coi ta là khỉ ở vườn hoa để đùa nghịch phải không?
         
          Tiếp theo A Mao nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng cãi nhau và tiếng đấm đá,  họ bỏ mặc A Mao ở trong nhà vệ sinh.
         
          A Mao  nhanh chóng phá khoá nhà vệ sinh, bất chấp tất cả lao ra, không kịp mặc quần áo, cứ thế bỏ chạy. Nhưng hắn chạy được không xa liền bị cảnh sát đi tuần tra ban đêm tóm cổ. Đang nửa đêm khuya khoắt một người đàn ông cởi trần truồng chạy như điên trên đường phố không thể không làm cho cảnh sát phải chú ý ?
         
          Khi cảnh sát dẫn A Mao đến phòng bảo vệ tiểu khu, thì đôi vợ chồng nhà kia vẫn còn đang cãi vã nhau!
  

                                                                     Vũ Công Hoan

                                                (dich  ngày 17 tháng 2 năm 2012 theo
                                            “Tuyển san tiểu tiểu thuyết” số 8 năm 2005)

2 nhận xét:

  1. Truyện đọc vui lắm ạ. Cái kết cục thật là khéo.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Nguyễn Xuân Lai! Vấn đề là ông chồng không tin vợ mình từ lâu. Vì thế khi cô ta nói thật thì lại nghi là "diễn"!
    Ý tưởng không mới, nhưng cách thể hiện mới và...thú vị!

    Trả lờiXóa