Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

GHI CHÉP của LƯU BÁ THỊNH

 


GHI CHÉP của LƯU BÁ THỊNH 

HỘI NGỘ KỶ NIỆM 50 NĂM
NGÀY RA TRƯỜNG CỦA CỰU SINH VIÊN
KHOÁ 15 ĐAI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
(1970-1975)
TẠI HẢI PHÒNG (24-10-2O25)

Vào những ngày cuối thu dịu mát: trời trong, nắng
đẹp cuối tháng 10: gần 40 cựu sinh viên khoá 15 Đại
học Lâm Nghiệp Việt Nam (1970-1975) chúng tôi đã tổ
chức một cuộc hội ngộ kỷ niệm 50 năm ngày ra trường
đầy ấn tượng ấm nồng tình bạn, tình đồng môn, đông
nghiệp tại Hải Phòng- Thành phố Hoa Phượng Đỏ.
Mắc dù thơi gian ngắn ngủi chỉ có ba ngày lưu trú
tại nhà khách Hải Quân 27C đường Điên Biên Phủ, để
rồi hàng ngày chiếc xe du lịch đời mới 40 chỗ ngồi đưa
chúng tôi đi thăm thú nhiều nới sáng từ 6 giờ đến tám,
chín giơ tối mới trở về Khách sạn ngủ nghỉ để hôm sau
đi tiếp.


Với một kế hoạch được ban liên lạc trù bị và tiên
lượng sit sao, đường dài di chuyển đến các điểm tham
quan thắng cảnh, của 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng
xa xôi, chúng tôi tuy tuổi cao, sức yếu, trong đoàn còn
có các vị giáo sư và nhiều cựu sinh viên dã ở lứa tuổi
xưa nay hiếm, có ngừời còn mang trong mình bệnh tật,
thương tích chiến tranh, nhưng tất cả vẫn vui vẻ hò hát,


đọc thơ, kể chuyên tâm tình trên xe rất cảm động đầy ấn
tượng .
Đoàn chúng tôi lần này trở về thăm lại Lâm trường
Cái Bầu tỉnh Quảng Ninh nơi năm 1973 chúng tôi đã
đến đây thực tâp. Từ một lâm trường được thành lập từ
năm 1959, đến nay đã trở thành Công ty TNHH một
thành viên Cái Bàu chỉ với 61 người nhưng đã trồng cây
keo lai với diện tích 8.800 héc ta trên các ngọn đồi của
đảo, phủ kín một màu xanh mát mát hai bên đường,
cũng như quản lý 1000 héc ta rừng tự nhiên quý giá.
Hàng năm đóng góp khoảng 6 đến 7 tỷ đồng cho nhà
nước, cho thu nhập của công ty hàng trăm tỷ. Đời sống
công nhân thực sự no âm , nhà cao tầng khang trang,
cửa rộng bên đường, hay trong khu Đô thị Vân Đồn.
Chúng tôi đến dâng hương, tham quan phong cảnh
Thiền Viện Trúc lâm Tâm Giác đẹp lộng lẫy, xây trên
đồi cao đón gió Biển Hạ Long. Tham quan, chụp ẩnh
lưu niệm tai khu du lịch YÊN VIÊN. Ăn cơm trưa
thân mật với ban giám đốc lâm trường tại nhà hàng
(Lam Hồng) thanh lịch.
Buổi chiều trở về chúng tôi thăm quan Khu Trung
tâm hành chính tỉnh đồ sộ, mới xây rộng 800 hécta , khu
nhà hát OPERA, khu triền lãm ẩm thực.của tỉnh Hải
Phòng mới. .Ăn cơm tối tại nhà hàng Hải Sản tươi ngon
bên bờ sông Cấm.
Ngày thứ ba chúng tôi đi thăm nhà hát Quảng
trường của trung tâm thành phố Hải Phòng, chụp ảnh

3

lưu niệm, dâng hương nữ tứơng Lê Chân - Vị nữ tướng
anh hùng của Nhị vi nữ Vương Trưng Trắc, Trưng Nhị.
Đặc biệt chúng tôi được đến thăm bảo tàng tư nhân
:Văn Hoá Nghệ thuật Dông Dương của đại gia Vũ
Văn Tuấn - (Tuấn Cá Sấu), được chính chủ nhân bảo
tàng- người em trai kết nghia của trường đoàn chúng tôi
là Tiến sỹ Nguyễn Văn Lạng – nguyên chủ tịch tỉnh
ĐắcLắc – nguyên thứ trưởng bộ Khoa Học và Công
Nghệ Việt Nam trực tiếp giới thiệu rất sinh động, hấp
dẫn .
Từ mười tám nghìn (18.000) cổ vật rất có giá trị về
lịch sử mà nhà đại gia VŨ TUẤN dã thực sự tâm huyết
và dày công sưu tập được, đã cho chúng tôi thêm nâng
tầm hiểu biết về lịch sử dựng nước và giữ nước huy
hoàng của ông cha ta từ thuở hồng hoang trên bốn ngàn
năm văn hiến.
Tôi thật sự tâm đắc về hình tượng bà chúa Liễu
Hạnh – Một trong 4 vị thánh linh thiêng. bất tử mà dân
tộc ta tôn thờ, kính trọng. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy
xa xưa, vĩnh hằng của tổ tiên chúng ta trong cuộc
sống:” Phúc đức tại mẫu”.
Chúng tôi tiếp tục tham quan những chứng tích lịch
sử lưu giữ giữa thiên nhiên ngàn năm bất tử, cực kỳ
huy hoàng, hùng vĩ của dòng sông Bạch Đằng. Ngắm
nhìn dòng nước cuộn chảy, nhấp nhố những mũi nhọn
của hàng hàng, lớp lớp cọc xưa, trong tôi bừng lên hình
ảnh những ngọn lửa căm thù của cha ông ta hừng hực
thiêu rụi quân thù Hán, Nguyên trên những con thuyền ,

4

chìm, nổi, bị xuyên thủng, bị xé rách tan tành của nhứng
cọc nhọn ý chí kiên cường của dân tộc Việt, đúng như
nhà sưu tập cổ vật Vũ Văn Tuấn giới thiệu :” dòng sông
Bạch Đằng là dồng sông mở nứơc.”.
Chúng tôi tề tựu đứng chụp hình lưu niệm dưới
chân ba bức tượng đồng hùng vĩ với một tấm lòng biết
ơn sâu sắc các vị anh hùng dân tốc:
1/ Đức Quốc Vương Ngô Quyền (đánh tan quân
Nam Hán trên sông Bạch Đàn năm 938).
2/. Vua Lê Đại Hành (người chỉ huy quân dân Đại
Việt đánh tan quân xâm lược nhà Tống trên sông Bạch
Đằng năm 981).
3./ Đức Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn :
(đánh tan quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng năm
1288)
Chiếu tối chúng tôi về thăm gia đình anh Nguyễn
Văn Lạng và phu nhân là chị Vũ Thị Thu Minh tại nhà
riêng – một biệt thự sang trọng diên tích 1600 mét
vuông. Thăm khu đô thị xanh GREEN CITY rộng tới 25
hécta được xây dựng hài hoà, cây xanh thoáng mát của
gia đình anh Lạng đầu tư ,quản lý.
Chúng tôi là một khoá 15 đặc biệt của trường Đại
Học Lâm Nghiệp Việt Nam tuy phải học tập trong điều
kiện trường, lớp phải sơ tán trong chiến tranh, nhưng
khi ra trường lại đúng sau ngày quốc gia đại thắng 30/4
thống nhất đất nước. Chỉ có vài sinh viên được về công

5

tác tại Công ty Giống Hà Nội, còn tất cả hầu như vào
miên Nam công hiến cho ngành.
Chính vì vậy tối ngày 26 chúng tôi dự bữa tiệc tại
nhà hàng HIỂN MINH. Vừa dự tiệc vừà cùng nhau ca
hát những bài ca về rừng, những bài hát ca ngợi tổ quốc
Việt Nam giàu đẹp, về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
cho tổ quốc cho chứng ta có ngày hôm nay.
Chúng tôi không quên công lao dạy dỗ của các thày
cô, đã trao kiến thức chắp canh cho chung tôi nửa thế kỷ
qua tung bay trên mọi mìền tổ quốc, để cống hiến cho
ngành, cho đất nước.
Chúng tôi chia tay nhau trong bịn rìn, xúc động bùi
ngùi để ngày hôm sau sẽ trở về Sài Gòn, Tây Nguyên,
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Nội. Lưu luyến hẹn
nhau những ngày hội ngộ toàn khoa một ngày nào đó
trong những năm sau.
Tôi thực sự chân thành cảm ơn ban Liên Lạc và
nhất là cảm ơn gia đình anh Lạng đã tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho chúng tôi một kỳ hội ngộ tốt đẹp, thành
công rực rỡ./.

Hà Nội ngày 29/10/2025

Lưu Bá Thịnh

vbnhuy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét