Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

THƠ NGUYỄN VĂN TRÌNH

 Chùm thơ chào mừng ngày 20/11

-Ngày NGVN


 

Nguyễn Văn Trình – BD: KA THI


 

Người gieo chữ

         

Người gieo chữ, xây tương lai

miệt mài vun đắp, rộng dài tháng năm

nhọc nhằn phấn trắng chỉ chăm

mãi mang trọng trách, trăm năm trồng người


Bảng đen, bục giảng vui cười

bao năm đứng lớp, đời người vẫn vui

bao đêm giáo án ngậm ngùi

từ trong hy vọng, vẫn vui tình thầy


Nghề thầy gắn bó từ đây

ngày mai tung cánh, nhớ thầy nhớ cô

gieo trong năm tháng cơ đồ

từ mạch nước nhỏ, thành hồ biển xanh


Đời vui đẹp tựa như tranh

phận người gieo chữ, thơm danh cho đời

mai sau đi khắp muôn nơi

nhớ người gieo chữ, một thời sao quên...?!


                                  NVT – ĐH, 2017



Hai mươi tháng mười một đã về

           Nguyễn Văn Trình – BD: KA THI


Hai mươi, mười một đã về

hôm nay nhớ lại, trường quê năm nào

bâng khuâng nắng sớm xôn xao

sân trường rộn rã, lời chào tiếng ca


Bao năm bụi phấn phôi pha

tình thầy còn đó, mãi là yêu thương

thầy là ngọn đuốc soi đường

thầy luôn dìu dắt, tình thương biển trời


Lời thầy nhớ lắm thầy ơi!

dạy em biết cách, xây đời mộng mơ

lời thầy đẹp tựa vần thơ

cho em đôi cánh, ước mơ vào đời


Hai mươi, mười một, thầy ơi!

nhớ bài thầy dạy, nhớ lời yêu thương

ngày vui rộn rã sân trường

tri ân gửi đến, tình thương cô thầy...


                            NVT – ĐH, 2018

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét