Đình Bắc Nguyễn
Ở đâu cũng rất là "hoành"
Dưới cây, trên gỗ mới thành Vũ Nho
Không bé, nhưng cũng chửa to
Vung tay, chém gió cũng ho ra...tiền
Bốn bề rặt những bạn hiền
Trà dư, tửu hậu triền miên bốn mùa
Ngẫm đời đã sướng hơn vua
Một mai về chốn Thiên Tào
Kim bài lấp lánh ra vào cửa quan.
Kiếp này còn chút đa mang
Trên đầu chẳng lụy, dọc ngang chẳng phiền
Vũ Nho xứng bậc NGƯỜI HIỀN!
Vài lời tếu táo cho vui, bác đừng giận nha. Ngày mới chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui.
- Trả lời
- Đã chỉnh sửa
Vu Nho
QUAY VỀ BÀ LÃO NHÀ QUÊ/ MUỐI DƯA ĐẮP ĐỔI AI CHÊ... MẶC NGƯỜI!/ Đình Bắc Nguyễn LÀ ANH ĐÌNH BẮC ƠI

- Trả lời
Phạm Tâm Dung
Vu Nho Người bình hiểu bạn nhất đời
Và người trả lời cũng thật tinh hoa
"Trăm năm trong cõi Người ta"
Tri âm như thế mới là tri âm
- Trả lời


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét