Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Những bàn tay



        
    
NHỮNG BÀN TAY

                                       Trần Trung



Những bàn tay

Nắm chặt.

E vội vã

            Rời xa...

Trời chuyển chiều,

            Cũng gấp.

Ta nhìn sâu

             Vào Hoàng-Hôn-Mắt-Nhau...

              ***

Trong ánh vui vồi vội,

               Lại bất chợt-Chạnh buồn

                    Như tháng bảy

                             Trời đất dày mưa tuôn.

                 ***

Đã rồi...

           Trời quá đà sang đông

                    Rừng rực vàng hoa cho cải thành ngồng...

Trời quá đà sang đông

            Để lạnh giá và bội phần tiếc nuối

Bao giờ nắng lại hừng lên?

                 ***

Những bàn tay nắm chặt

Xen lẫn nỗi rưng rưng

Nghe...

Hoàng-Hôn-Mắt-Nhau

Nghe...

Hoàng hôn-Tóc bạc

                  ***

Những bàn tay ơi!

Bao giờ nắng lên!?



                 HÀ NỘI,14/11/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét