Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

THƯƠNG VỀ VĂN ĐỨC





THƯƠNG VỀ VĂN ĐỨC
               (Ký sự một chuyến đi)

                               ĐƯỜNG VĂN

Một sáng đông,… thương về Văn Đức,
Đường bêtông, lật sật xe băng,
Những Thạch Bàn, Đông Dư, Cự Khối,
đến dốc Kim Lan,… vội rẽ vòng…

Lối Xuân Quan quành sang Văn Đức:
Ngổn ngang cát, gạch chắn ngang đường!
Vào ra, ra vào như… bát trận*,
Gần trưa, chưa tới!... sốt ruột không?!

Vươn giữa đồng rau, đẹp mái trường:
Ba tòa san sát, loáng tầng gương,
Cổng cao bề thế, chào sông Mẹ*,
Khắc tên Trường Văn Đức… vấn vương!

Hội 50 năm, cờ - hoa rực rỡ,
Phập phồng dù mở, bóng bay xa…
Hân hoan, trò cũ ùa ra đón:
- Em dạy Bát Tràng, cũng mới qua!

- Ai dẫn chương trình êm, ngọt thế?
Nét cười, giọng nói dịu dàng sao!?
- MC Thu Hà! Thầy hẳn nhớ?
Bẽn lẽn từ xa, chạy xuống chào!

Gặp anh Hiệu trưởng ngày xưa ấy*,
Chẳng khác bao nhiêu hồi chia tay!
U 80 xanh đè tóc bạc,
Kể chuyện năm nao, bổi hổi, vơi đầy…

Cô Xuân đọc Diễn văn kỷ niệm*,
Chậm từng lời, ôn chuyện xa xăm:
Cuối hè lụt dâng, tàn đông bom dội*,
Gian khó vô cùng, ấm áp tình Dân…

Chụp ảnh, trao tranh, đề tặng sách,
Thêm bức thư xa, mấy mảnh tình*,
cho lớp đàn em làm Kỷ yếu*,
đò đưa Văn Đức,… tháng năm xanh…

Lứa học sinh đầu,… ngoài 60,
Ríu rít vây quanh, náo nức mời!
Vừa thăm nhà, lại qua thăm quán:
Nhắp cà fê sữa, nhớ ngô khoai!...*

Thăm nhà cụ Nháy* ngoại 90,
Bâng khuâng, mừng tủi, mếu máo cười:
- Ôi Giời… vui!... cơ mà… lâu quá!
Cô mới về đây thăm chúng tôi!

- Cải bắp nhà giồng: non, ngon, sạch,
Biếu cô đầy gánh, thử dùng “chơi”!
- Cháu Giang bà đó! Run tay nắm:
- Bao năm rồi nhỉ!?... Lớn quá thôi!

Thơm thảo lòng Dân, trải gió sương,
Nặng tình, dày nghĩa tựa quê hương.
Về đây, cứ ngỡ thăm nhà mẹ,
Mỗi bước đường thôn, mỗi luyến thương!...

Thương sao Văn Đức! Ôi Văn Đức!
Mang trọn khối tình ngược Thụy Phương.
50 năm, chuyến đi lần cuối,
góp hành trang, trước buổi… lên đường…!

          Về trường xưa, với em chăng?
Để chèo anh khỏa, dung dăng… sóng Hồng!...

•       Chuyến thăm và dự Lễ kỷ niệm 50 năm trường THCS Văn Đức (1966 –2016) diễn ra vào sáng chủ nhật 12/11/2016, bằng xe ô tô 4 chỗ, docháu Nguyễn Hoàng Giang cầm lái, gồm: vợ chồng Đường - Phú, Phạm VănTrường và chị Nguyễn Thị Tường; 


* Bát quái trận đồ (theo TQDN);
 * SôngCái – sông Hồng; 
* Anh Phan Hữu Thủy, quê xã Xuân Quan, Hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp 2 Văn Đức; * Gia đình cựu học trò Thức – Huyền
(khoá 1966 – 1968) ở thôn Trung Quan, cùng các bạn cựu học sinh từ 1966 – 1972, trường cấp 2, xã Văn Đức; 
* Cô Nguyễn Thị Xuân, đương kim Hiệu trưởng THCS Văn Đức;
 * Nhân dịp này, nhóm cựu giáo viên Hà Nội
(Phú, Trường, Tường, Huấn) tặng nhà trường 1 bức tranh tĩnh vật, vẽ - in nổi trên vải; Đường Văn tặng 5 tập trong bộ sách tham khảo Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS (ĐV chủ biên); 
* Chùm thơ văn Thương về Văn Đức
gồm bài tản văn – hồi ức Thư gửi con trai của Hoàng Thị Phú, bài thơ Nơi này, thuở ấy…, với Em… của Đường Văn; 
* Gia đình bà Nháy – anh Lương – cô Ước ở thôn Trung Quan, xã Văn Đức, từng giúp nhà trường cho cô giáo Phú ở nhờ trong những năm dạy học (1968 – 1970);

           Chiều muộn 25/11/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét