Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Thắng cố...Bún cá...Liêng Biêng




QUÁN TRÈM ( tiếp) 

Đường Văn


12. THỬ THẮNG CỐ SA PA



Tặng Ngà, Phúc, Định & Hiếu

                           1

Chớm đông, chiều,… tứ lão thong dong,

Nghe đồn món lạ chợ quê ngon,

Nổi cơn tò mò, hăm hở ghé

“Sa Pa quán” mới… sí - la - sòn!

                          2

Tung chiêu câu khách: mờ - tỏ - mờ,

Giả suối thông dòng róc rách mơ…

Nõn nường, chục bóng hồng hơn hớn,

Tẩy trần tửu – lạc, nhắp… đà  đưa!...

                         3

Thắng cố Sa Pa, ngựa phố Trèm,

Đưa cay Chivat, ngất ngư… khen

mép môi đôi chút vui lòng chủ.

Thử một lần coi,… có bõ thèm?!

                      4

Mới  vài chén đã dừng… ngây!

Lê về chở cháu học thêm đây!

Đăng vội bưng mâm, chờ… nịnh vợ,

Văn vơ vẩn tứ,  thơ gầy!

                     5

Cao lừ đừ, chỉ ngửi, phừng say!

Lâu lâu, hẹn hội,… thế càng hay!

                        - Cảm ơn! Chào nhé!... Liêng biêng phóng,

Hấp háy nhìn theo,… mặt ngẩn… hầy*…!



* Hầy dà, ầy dà, ôi chà, chà chà!...

Trèm, chiều sẩm – nửa đêm 15 – Láng Hạ, sáng – chiều 16/2016. ĐV

13. HẬU THẮNG CỐ



(Tứ liên hoàn ngâm Lục bát)



1. L

Ai khen Thắng cố: Tuyệt vời?!

Ta xài Cố thắng, than giời: Vô duyên!



2. P

Lung linh, Thắng nhái Thụy phường,

Sa Pa Cố xịn! Khách thương kiểu nào?!



3. H

Ẩm thực tùy khẩu, chẳng sao!

Tùy anh, tùy ả lao xao luận bàn…



4. Đ

Hợp, ngon, nhớ mãi cả đời!

Dở hơi, thì cũng chén chơi… một lần!

Sáng 18/10/2016



14. BÚN CÁ PHƯỜNG ĐÔNG*



Tặng Định, Ngà và Chủ quán Bún (mì) cá (mọc)

phường Đông Ngạc, phố Kẻ Vẽ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội



Bằng lăng ngăn ngắt tím ban mai,

Bún cá lừng thơm, ngon quắt tai!

Bởi trót yêu hoa, dừng chút ngắm!

Yên chí!... hãy còn lưng lửng chai!...



Bún cá phường Đông thiệt đã đời!

Hôi hổi, chua, cay, béo, ngọt, bùi...

Tàn thu, nâng chén say hiền hữu,

Ngon gấp ba!... Chà!... Bún cá ôi!...

Chiều 18/10/2016

                               

                               15. LIÊNG BIÊNG!...





Chén chè, chén rượu, chén tình… chay!

Sơn hào hải vị khắp  đông – tây…

mơ chẳng thấy!... Vui này dân dã:

Lòng – tiết canh – cháo, phở, thịt cầy



Ăn được là bao! Uống mấy đâu?!

Nhăm nhắp đưa cay, vợi vạn sầu!*

Hắt hiu, hùi hụi, cô đơn lắm!

Ai thấu hồn tháng tháng mưa ngâu!?



Chén nhất: cạn! Chúc sinh nhật cháu;

Chén nhì: mừng trước, bạn tân gia;

Chén tam: mong lão bà khoe khỏe;

Chén tứ, nhìn nhau…, cụng cái… Khà!...



Chuyện tràn, chém gió,nổ,… ha ha!

Mặc kệ ngày trôi, chốc xế tà!

Còn sức, còn chơi, còn tụ hội!

Sống một ngày, lãi một ngày… a?!...*



Nghêu ngao, bài thù tạc mới,

Tứ, vần, câu, chữ… rõ nôm na!

Riêng khoản tình tang… càng ngoắt ngoéo!

Tặng mình, tặng bạn và tặng… Ma!



Ma đọc,… rùng mình!... cười ngặt nghẽo!

Đội mồ, nương gió tới thăm ta…





* Nỗi sầu (buồn) vạn cổ (từ xa xưa, vạn năm);

* Lời Chu Dung Cơ (Nguyên Thủ tướng Trung Quốc)





19/10/2016. ĐV



                                




                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét