Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

THƠ VUI VỀ BÌNH LUẬN BÓNG ĐÁ WORLD CUP



vunhonb. blogspot. com
Việc bình luận bóng đá là dành cho những nhà chuyên môn, những bình luận viên chuyên nghiệp của nhà đài.  Xem trận đấu hay lại kèm những lời bình luận xác đáng, dí dỏm và giàu tính chuyên môn thì tuyệt vời. Thế nhưng một số chân dài chả biết gì về bóng bánh cũng lên "bình loạn" khiến cho bao nhiêu người xem phản ứng. Ngay cả bình luận viên của nhà đài, không phải ai cũng bình luận hay. Một số trận, tôi không biết bình luận viên là ai, nhưng nói con cà con kê, khoe hiểu biết về cầu thủ...khá là vô duyên. Đến nỗi tôi đành "tắt tiếng" bình vì bị ức chế. Ông bạn đồng hương có gửi bài thơ về BÌNH LUẬN trận đấu mới nhất tại FIFA WORLD CUP ở Nga. Xin đăng để  vui là chính! 



Đinh Y Văn



THẾ MỚI “TÀI”

Trong trận Bỉ - Brazil sáng nay, anh tường thuật viên nói “sang sảng” (sau khi Brazil bị Bỉ dẫn 2-0 ở hiệp 1) rằng chưa có đội nào bị dẫn 2-0 ở hiệp 1 mà chung cuộc lại thắng, nhưng không nhắc gì đến trận Bỉ bị Nhật dẫn 2-0 (thậm chí ở hiệp 2) mà chung cuộc Bỉ vẫn thắng! Tôi đã … “hâm hơn mộ”, viết được bài “Thế mới tài”,



Trận Bỉ - Nhật vòng 1/8*

Hiệp hai Nhật dẫn 2 - 0

Đội Bỉ ngược dòng ngoạn mục

Chung cuộc Bỉ vẫn thành công!



Trong trận ở vòng 1/4

Bỉ - Brazil tranh tài

Hiệp một 2 - 0, Bỉ dẫn

Brazil “xám” tương lai!




Anh tường thuật viên cao giọng:

“Chưa có một đội tuyển nào

Hiệp một  bị dẫn 2 – 0

Mà chung cuộc lại thành công”!



Thoáng nghe tai hơi bị … ngứa

Ngẫm lại thì thấy mình sai

Tường thuật viên nói “hiệp một”

Mà mình lại nghĩ “hiệp hai”!



Tường thuật viên thế mới “tài”

Nói cứ tưởng sai mà “đúng”!!!



                                      Đ.Y.V

* World Cup 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét