Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

CHÙM CUỐI NĂM MẬU TUẤT



                

 CHÙM CUỐI NĂM MẬU TUẤT
                                                   Trần Năng Tĩnh

1/TỘC TRẦN-PHỐ QUÊ

Tức Mặc nối nhịp Thành Nam
Chân quê dài theo phố xá.
Thuở nao rền vang vó ngựa
Gươm Trần Sát Thát uy phong

Quê Mình võ văn đồng vọng
Ngất trời lửa dựng-Chầu văn.
Thành Nam có Ngõ Văn Nhân
Tao đàn ấm nồng bút mực...

Nhớ Quê, nhiều đêm thổn thức
Phố Quê. Xa lại tìm về...
Còi tầm
        nghẹn lời
                   xa ngái
Bước đi, một bước tái tê.

Võ-Văn, Quê nhà là thế
Thành Nam, tơ-dệt, tan rồi !
Nguyễn Bính. Thế Phong...Hương khói !?
Tú Xương-Sông Vị, dòng trôi...

Nhang-Lòng
            Dâng nén-Thương Quê
Cúi đầu
         Lạy tạ
                Vọng về Cố-Hương.

       Hà Nội, 22/12/2018

2/LỖI NHỊP

Băn khoăn làm chi-lỗi nhịp đời.
Ta-Mình thủng thẳng tháng năm ngơi...
Lặng xem bốn chấm (4 chấm o), A còng(@)...
Nhảy!
Chầm chậm, mong Mình vui-Thảnh thơi.

Cho dù lỗi nhịp với đời,
Ru Mình
           Trong lại
                giêngs thơi
                              thủơ nào...

  Hà Nội, 7/1/2019

3/ ĐẤT TRỜI XANH LẠI


Sông phù lưu.Mây mãi phù vân,
Đời bụi bặm. Bao giờ thanh tịnh !?

Ngửa mặt hỏi Giời,
Than van là không tận.
Trời vẫn cao, cho dẫu đất gần.
Mưa nguồn chớp bể,
Lốc tố chuyển vần,
Muôn sau vẫn thế...

Tự cứu lấy Ta thôi!
Thoát kiếp lưu đày giữa thời Tạp-Loạn!
Tận cao xa ly toan,
Đất-Trời xanh lại, như chưa bao giờ xanh.
Như chưa bao giờ lành...

Chao!
Tóc Ta đã chuyển xanh-bạc trắng,
Rã rời...

  Hà Nội, một ngày ước nguyện-16/1/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét