Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

CHÙM TẤT NIÊN MẬU TUẤT



CHÙM TẤT NIÊN MẬU TUẤT

                                Trần Trung



1/ HAI CÂU

Lạnh giá, rét mưa-Tự trời

Duyên-Tình-Người,

                  Chính tự Người, trao nhau.

  ( Hà Nội, 21/1/2019-ngày mưa lạnh).



2/ NGÀY XƯA ƠI



Mẹ ơi ! Ngày xưa ơi!

Con gọi mãi...Chẳng bao giờ quay lại !?

Ngày, của một thời chưa xa,

Một thời buồn nhớ...

Nước mắt. Muối vừng. Cà pháo. Tép riu...



Ngày ấy, ấm mái nhà Ta.

Anh em Ta quây quần bên cha mẹ.

Và, ấm áp suốt đông dài-xẻn xo quần áo rét.

Chúng con hớn hở, ngáo ngơ đợi chờ

quanh nồi bánh Tết.

Rồi cười. Run rẩy trong tay vài ba quả pháo tép



Ngày ấy...

Ngày xưa ơi!

Mãi mãi qua rồi...



Xuân Tết lại sắp về.

Chẳng còn cháy lên niềm mong, nỗi đợi

Mẹ-Cha, đà đi xa...theo khói sương về trời.

Anh em chúng con, tóc cũng ngả về sương khói

Gọi lại ngày xưa, xa quá mất rồi!

Nam-Bắc ly hương, mịt mời cát bụi,

Rồi thôi!



Con muốn gào lên, tự dày vò tâm tưởng:

Mẹ, Mẹ ơi-Ngày xưa ơi!

Lồng lộng gió đông,

Quất nghẹn, tơi bời...



  (Hà Nội, 25/1/2019-Áp Tết Kỉ Hợi)



3/TẤT NIÊN

Tất niên...

Lại nhớ Mình-Ta.

                                                               Trần Trung




Nhớ Quê-Nhớ phở-Nhớ nhà

Thành Nam.

Nâng li rượu thắm, mơ màng

Ly hương, thêm nhớ mây ngàn gần xa.



Tình-Đời, còn với thiết tha

Tình-Người

          chung thủy

                     đậm đà- Tất niên.

  (Hà Nội, 27/1/2019).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét