Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

DIỀU-GIÓ-NÊN-THƠ





DIỀU-GIÓ-NÊN-THƠ
                                    Trần Quê

Diều lên...
Muôn-Cõi thênh thênh.
Gió thăng Diều-Gió
                   rước Tình thêm cao.

Xót thương Nhân-Thế lộn nhào,
Tình Người
            Chung-Thủy
                    biết sao...bây giờ!?

Bao giờ
        Diều-Gió
                  Nên-Thơ...!?

  (HÀ NỘI, ngày lạnh-Không mưa 29/12/2018)
 

             TÌM VỀ-HAI CÂU

Nhớ ngày, con trở về Quê
Dâng hương Tiên-Tổ
                      Tìm về...Tĩnh-Tâm.
  (HÀ NỘI-cùng ngày)

             LẶNG THẦM

Thành Nam, có tự Đời-Trần,
Võ-Văn,
Tức Mặc-Muôn phần
Thủy-Chung !

Gió lay
        lá rụng về thung...
Bay về Quê,
               những lặng thầm,
                             Suối-Mơ.

   (HÀ NỘI-cùng ngày).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét