NGUYỄN THẾ HÙNG...

NGUYỄN THẾ HÙNG - NHÀ VĂN CỦA CÁ TÍNH MẠNH MẼ
Nhà văn Nguyễn Thế Hùng, sinh năm Nhâm Tý 1972, tại Hà Tĩnh. Có lẽ sinh ra trong khốc liệt đạn bom năm ấy đã làm nên Nguyễn Thế Hùng đầy khí chất sau này.
Nhà văn Nguyễn Thế Hùng là cây bút đa năng và đa tài. Anh sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ và đạt nhiều giải thưởng văn chương uy tín, trong đó có giải nhất truyện ngắn và giải bút ký văn học đồng bằng sông Cửu Long; giải thưởng truyện ngắn báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội; Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội… Anh đã công bố 5 tập truyện ngắn, 3 tiểu thuyết, 1 tập thơ, gồm:
Tập truyện ngắn: Đàn chim về sau bão.
Tập truyện ngắn: Truyện ngắn Nguyễn Thế Hùng.
Tập truyện ngắn: Ngược ngàn.
Tập truyện ngắn: Người đi bỏ mặc câu thề.
Tiểu thuyết: Họ vẫn chưa về.
Tập truyện ngắn: Liu điu dòng họ
Tiểu thuyết: Lối nho nhỏ.
Tiểu thuyết: Kẻ nằm người ngồi
Tập thơ: Mượn lửa mặt trời
Hiện Nhà văn Nguyễn Thế Hùng đang là Phó Trưởng ban Chuyên đề, thư lý toà soạn An ninh thế giới, Báo Công an Nhân dân.
Nhà văn Nguyễn Thế Hùng vẫn thường nói về nghề văn rằng: Văn như rượu quý, phải làm sao càng để lâu càng thấy ngon. Vì vậy nhà văn như là sự tổng hòa của: Tài nghệ người ủ mấu, men, nước, khí trời, gạo…nơi sinh ra thứ rượu ngon đó.
Trong công việc, Nguyễn Thế Hùng là người chu đáo, cẩn trọng, ân tình, anh luôn tâm huyết, gắn bó với công việc biên tập, trăn trở, vật vã với từng số báo, kết nối, cổ vũ, thu hút cộng tác viên để làm đầy, làm hay cho báo. Anh cũng là người giàu tình cảm, đặc biệt khiêm cung với bạn văn, kể cả với người ít tuổi hơn mình. Anh là người luôn hết lòng, tận tình giúp đỡ với các bạn văn trẻ tuổi, có thể kể đến Nhà văn Bùi Tuấn Minh, Trần Thị Tú Ngọc...
Nguyễn Thế Hùng đã được mặc định là nhà văn của những trang viết đau đáu về quê hương, người lính, về những khát khao, trỗi thúc bản năng rất con người và cả những tác phẩm mang phong vị, nhưng nổi bật hơn cả là sự khẳng khái, phẩm chất ấy thấm cả vào từng trang viết của anh. Đọc văn Nguyễn Thế Hùng tưởng dễ mà không dễ, bởi những ẩn ý, thông điệp thâm sâu trong tác phẩm, không phải ai cũng hiểu, tiểu thuyết “Kẻ nằm người ngồi” của anh là một ví dụ điển hình.
Tôi có vài lần may mắn được ngồi uống rượu với Nhà văn Nguyễn Thế Hùng, trước khi trời đất trong tôi nghiêng ngả, thì tôi đã say sẵn với con người cá tính, khẳng khái đầy chất quân tử và tử tế với văn chương này.
In bài viết
Phản hồi
Người gửi / điện thoại

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét