Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

MƯA BỤI

 

TẢN VĂN của LƯU BÁ THỊNH

unnamedmn

MƯA BỤI
Đất nứơc ta nằm trong khu vực nhiết đới gió mùa, thiên nhiên tươi
đẹp, thời tiết hài hoà có mưa sa, có nắng vàng rực rỡ. Chỉ riêng chuyện
mưa thôi cũng có nhiều loại mứa phong phú: Mưa bụi, mưa mau, mưa
rào, mưa dầm, mưa dông, mưa trở rét. Mỗi loại mưa lại mang đến cho ta
một cảm xúc đặc biệt khó quên.
Ôi những cơn mưa rào đầu mùa hạ biết bao thích thú với tuổi thơ, ta
vô tư tắm trần trong mưa, chạy nhảy vui đùa với những con thuyền giấy,
thuyền lá tre lả lướt trong những rãnh nứơc chảy trong sân, ngoài ngõ.


Đặc biệt có cơn mưa rào còn tạo nên bao cơ hội gắp gỡ của những
đôi nam thanh, nữ tú, mà không ít đôi nên vợ, nên chồng, kết tóc xe tơ
trăm năm hạnh phúc.
Đôi khi nó cũng làm cho nhiều người phải lỡ dở công việc, nhất là
đối với các bác thợ cày, các cô thợ cấy. Mưa dông có kèm theo sấm sét
bất ngờ, ì ầm, đùng đoàng… đôi khi cũng làm cho ta sợ hãi..
Mưa dầm lê thê, bầu trời u ám, ủ ê, có khi nó kéo dài dai dẳng trong
những ngày tháng bảy ngâu vầy, làm cho lòng ta cũng không khỏi bần
thần, buồn chán.
Duy nhất chí có mưa bụi, làn mưa thiên nhiên êm ái, dịu dàng là làm
cho ta thực sự thích thú mà thôi !
Mưa bụi thường xuất hiện trong những ngày đầu xuân ấm áp. Trời
trắng đục mơ màng trong màn mưa bay mỏng như sương, lững lờ như
khói.
Những cánh hoa đào, hoa lê, hoa mai, hoa cúc cứ rung rinh trong gió
nhẹ mà khoe sắc, khoe hương rất đỗi thân thương trong làn mưa bụi
Tôi rất thích được đi trong làn mưa bụi. Những hạt mưa li ty nhẹ như
lông hồng bay theo gió xuân, vuốt ve đôi má, lùa vào trong cổ áo dịu êm
mà mát lạnh cả tâm can.

2
Một cảm giác ấm êm, mềm như nhung, êm như lụa, nhắc cho ta
nhung nhớ đến các kỷ niệm xa vời trong cuộc đời hạnh phúc lứa đôi !
Đi trong mưa bụi đôi khi ta lại cảm thấy bay bổng tâm hồn mà
lâng lâng nhớ tới những câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Mưa xuân :

“ Bữa ấy mưa xuân phơi phói bay.
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy .
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ.
Mẹ bảo: thôn Đoài hát tối nay“.

Những ngày sau tết, không khí hội hè, vui chơi ca hát, rộn rã đường
quê, thôn xóm: “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Không chỉ nam
thanh, nữ tú đi chảy hội vui tươi, mà tất cả mọi người ai ai cũng đều náo
nức vui xuân, để tâm hồn bay bổng thắng hoa, như mưa xuân phơi phới.
Ngày xưa đã thế, bây giờ cuộc sống ấm no, công việc ổn định, đất
nước yên bình, nhà cửa khang trang, nông thôn đổi mới, tổ quốc hùng
cường, chúng ta lại càng vui hơn, cùng mùa xuân tươi đẹp.
Đi trên những con đường làng thênh thang rộng mở, đã được đổ bê
tông hay nhựa hoá, hai bên là những ngôi nhà cao tầng, tường vàng, ngói
đỏ , bên trên là những dàn cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng vinh quang, đèn
lồng nhấp nháy, tâm hồn ta bỗng thấy như bay lên bổng bềnh, hân hoan
với niềm tự hào mình là người Việt Nan có tên tuổi ngày càng huy
hoàng trên bản đồ quốc tế.
Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn ,lạc hậu, đói nghèo do chiến
tranh tàn phá. Nhưng sau ngày độc lâp, 30 tháng 4 năm 1975. Đất nước
được thống nhất, non sông liền một dải, chúng ta đã đứng lên xây dựng
lại non sông đất nước tươi đẹp. Hiện nay nước ta đã được xếp thứ 35
trên tổng số hơn 200 quốc gia. Hy vọng sau năm 2045 chúng ta sẽ tiến
lên xếp thứ 20 và trở thành một nước phát triển.
Nếu ai đã từng có dịp đi qua các sa mạc với cái nóng kinh khủng
như thiêu như đốt con người, những cơn khát cháy cổ, những lốc xoáy,

3
bão cát mịt mù trên sa mạc sahara của châu Phi, hay sa mạc rộng lớn
bao phủ phần lớn nước Úc, chúng ta mới thấy thực sự trân quý nền khí
hậu hài hoà của đất nước Việt Nam.
Mắc dù hàng năm nước ta cũng phải đón khoảng 5 đến 10 trận bão
lớn nhỏ, lũ quyét do thiên nhiên tàn phá, gây ra những thiệt hai khôn
lường do sự biến đổi khí hậu của thời tiết trên toàn câù, mà trong đó có
một phần lỗi không nhỏ do chính con người tạo ra. Như nạn phá rừng ở
Brazin , một số quốc gia Nam Mỹ hoặc châu Phi, châu Á. Cũng như
việc khai thác rừng quá mức, khai thác cả rừng đầu nguồn của nước ta
nhiều năm trước đây..v.v.
Ngày nay nếu có dịp, chúng ta đi trên tầu đường sắt Bắc Nam:
Chúng ta sẽ thấy thực sự thích thú với cảnh quan tươi đẹp của những
cánh rừng trồng bạt ngàn, xanh tươi, xoá sạch những đồi hoang cây bụi,
để tạo thành những cánh rừng trồng xanh tươi, mát mắt của các loại rừng
keo hai bên đường.
,Sau mỗi chu kỳ khai thác, đất trồng các loại cây keo này lại được
cải tạo tốt hơn, vì trong rễ của từng cây keo này có rất nhiều nấm cộng
sinh, làm cho đất đồi hoang trở nên tốt tươi, trù phú.
Đặc biệt, các loại keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, mỗi loại đều
có gía trị sinh trưởng nhất định. Nhưng các loài keo lai tự nhiên được
ngành lâm nghiệp Việt Nam tao ra các giống mới TB06, TB12, đã được
nhà nước công nhận và nhiều nước như Nhật Bản, Úc trồng cũng đều
cho thấy chúng sinh trưởng nhanh và phát triển rất tốt. Chính các loại
keo này đã góp phần không nhỏ cho việc cải tạo đất, phủ xanh đất trống
đồi núi trọc, cũng như góp phần vào việc xuất khẩu các loại gỗ và sản
phẩm từ gỗ rừng trông của Việt Nam những năm gần đây.
Chúng tôi hy vọng rằng sau vài thập kỷ nữa rừng trồng cây gỗ lớn
của Việt Nam sẽ càng phát triển nhanh hơn nữa cả về số lượng và chất
lượng.

Lưu Bá Thịnh.

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét