Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

CHƠI & CHỚP






CHÙM THÙ TẠC

(Tiếp)
ĐƯỜNG VĂN
CHƠI
Tặng ABM&NH
                         1
Hai gã vểnh ria, một thằng bóng trán:
Ba thằng một cỗ, thảnh thơi ngồi!
Bay ngót chai vang, cam vàng, mía ngọt,…
Facebok post liền! Chơi chởi chời chơi!
                         2
Kha kha chém gió, nổ giòn ngô rang,
An ẵm giải văn, Hiếu say Nguyễn Ánh!*
Mắt lão bảy mươi hừng xuân nhóng nhánh,
Hây hẩy đông Mùi, đỏng đảnh, chơi vơi…!

CHỚP
Tặng Tạo
                          1
Chớp mắt, đầu xuân đã cuối đông!
Bính Thân lấp ló, má căng, hồng?!
Chẳng nhẽ hoàn đồng? lão hí hửng!
Ai dè Cao Máu nó hành ông!
                          2
Xúi gã Tiểu Đường giăng mờ mắt,
Tê ngón chân, tay, tụt đường huyết!
Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm:… Tù!
Sáu bảy… hạ rồi! Sáu tám… thu!...
Hu!

·                     An Bình Minh (Bùi Bình Thiết – TPHCM) vừa trúng giải Ba (C), giải tiểu thuyết HNVVN 5 năm (2010 – 2015) với cuốn “Dư chấn 3, 5 độ richter”. Nguyễn Hiếu đang say mê, nung nấu chuẩn bị viết 1 vở kịch lịch sử - tùy hứng về vua Gia Long (Nguyễn Ánh (1762 – 1820).

Trèm, chiều ba thằng hội ngộ, chủ nhật  20 – 22 /12 / 2015. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét