Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Năm truyện tiếu lâm trên báo MK



Năm truyện tiếu lâm trên báo  Người thanh niên côngxomon Matxcơva MK
                           Vũ Nho dịch



1.     - Xin anh nói xem, cái gì bắt anh phải uống bia rượu mỗi ngày?
-         Chẳng có cái gì bắt cả. Tôi tự nguyện.
2.      Bố con nói chuyện
-         Con trai à, tên thầy hiệu trưởng trường con là gì?
-         Con không  biết.
-         Thế tên thầy chủ nhiệm lớp?
-         Con không nhớ.
-         Hừm, con nói năng thế đấy. 15 tuổi rồi mà toàn “ không biết, không nhớ”. Thế con học lớp mấy chắc là nhớ chứ?
-         Lớp ba!
-         May quá! Bố cứ nghĩ con là thằng ngốc hoàn toàn!
3.      Bác sĩ đến giường bệnh nhân và bảo : - Tôi có hai tin  cho anh đây. Một tốt và một xấu. Bắt đầu từ cái nào?
-         Thưa bác sĩ, xin bắt đầu từ tin tốt.
-         Người ta gọi bệnh này bằng tên của anh!
4.      “ Có thỏ không” – Ông già Madai từ thuyền của mình, gõ mái chèo vào boong tàu Titanic.
5.     Một bác sĩ phụ khoa mất việc, đến xưởng ô tô xin làm thợ máy. Người thợ cả bảo:
-         Được, để thử việc, anh cần tháo động cơ ra và lắp lại. Điểm tối đa cho công việc là 100.
Bác sĩ tháo mô tơ động cơ và lắp lại. Thợ cả bị ấn tượng mạnh về khả năng của anh ta, tuyên bố:
-         Tuyệt vời! Anh đạt 150 điểm!
Bác sĩ phụ khoa hỏi : - Ông bảo tối đa là 100 kia mà?
-         Đúng! 50 điểm cho tháo. 50 điểm cho lắp. Còn 50 điểm nữa vì anh đã làm tất cả qua ống xả!



1 nhận xét: