Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Kỉ niệm 100 năm sinh nhà thơ Hồ Dzếnh



KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ HỒ DZẾNH

  Ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại hội trường tầng 2 Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu quận Hai Bà trưng thành phố Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với gia đình tổ chức hội thảo Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hồ Dzếnh.
  Đến dự hội thảo gồm có:
-         Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch đoàn chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
-         Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
-         Nhà thơ Vũ Quần Phương – Chủ tịch CLB Văn chương thuộc Hội Nhà văn Việt Nam
-         Nhà thơ lão thành Hoàng Minh Châu và nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình ở Hà Nội và địa bàn lân cận.
-      Ông Hà Chính – Con trai nhà thơ Hồ Dzếnh cùng nhiều con cháu, người thân của nhà thơ Hồ Dzếnh.
   Sau lời phát biểu của Nhà thơ Đỗ Hàn – Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do, nhà thơ Trần Đăng Khoa chỉ đạo và dẫn chương trình buổi hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hồ Dzếnh.

Chép lại từ Văn nghệ công nhân

Dưới đây là ảnh của Vũ Nho 

                                   Những người dự

                                  Nhà thơ Vũ Quần Phương tham luận

                                              PGS TS Lưu Khánh Thơ đọc bài viết


                                    Hai nhà văn họ Vũ. Vũ Ngọc Tiến và Vũ Nho
                                      Hát ca khúc phổ thơ Hồ Dzếnh
                                    TS Đỗ Thị Thu Huyền đọc tham luận

                                           Nhà văn Cầm Sơn tác nghiệp

                                      TS Trần Văn Trọng phát biểu

                                         Hát ca khúc phổ thơ Hồ Dzếnh

                                    Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu

                                           Ông Hà Chính, con trai nhà thơ phát biểu
                                          Chụp ảnh lưu niệm

2 nhận xét:

  1. "Ngập ngừng" của Hồ Dzếch một thời luôn có trong sổ tay của lớp trẻ. Đúng là :
    " Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa..."

    Trả lờiXóa