Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

BA BÀI THƠ TẶNG



         

 BA BÀI THƠ  TẶNG

ĐƯỜNG VĂN  
      

TÂN NHUỆ,  VÀO THU
Tặng VL

Ông bầu bạn, thi ca;
nhẩn nha kinh kệ.
Tiếng hát hòa ghita,
Adiđà… thầm thỉ…

Khắc khoải gáy gù,
Bóng đớp hoàng ngư,
Rung râu, mèo trau vuốt,
Tân Nhuệ, chớm vào thu…

* TDP Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; nơi ở hiện nay của gia đình ĐQV
14/8/2016. ĐV

CAO THẾ  VƯỢT SÔNG HỒNG*
Họa muộn thơ QV

Vút trời, sừng sững, vững kiên trung,
Hùng vỹ giăng ngang tả - hữu Hồng;
Cao thế ngày đêm tải điện lưới.
Ấy đôi Cột Vượt Bắc Từ - Đông.*

Thụy Phương – Hối Độ: tám (8) đường thông*,
Đỏ - trắng liền sơn, nối khúc rồng.
Năm chục (50) năm rồi*, xây nghiệp lớn,
Dân cường, nước thịnh, thỏa lòng trông!

Trấn góc trời tây bắc Thăng Long,
Nghiêng bóng soi mình trên sóng đỏ,
Chứng nhân bên bồi sang bên lở,
Nước đậm phù sa, vụ cấy trồng.

Những đêm xanh, Vườn Trời lóng lánh,
Hòa chung nhóng nhánh tám (8) vầng sao!
Cột Vượt Nhĩ Hà - Thiên Đăng rọi…
Chót vót thương yêu, mấy tự hào!


* ĐV họa muộn bài “Cột Vượt bến Chèm” (2013), trong tập “Ban Mai và Trăng” (tr. 80) và câu: “Cao ốc nghênh phong mơ Cột Vượt”, bài “Cháy lòng”; (tr. 84) của ĐQV, trong tập “Hương Chèm đặc san” (7), (2016) của Nhiều tác giả; * Quận Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh, Hà Nội; * Làng Hối Độ: thuộc xã Võng La (huyện ĐA); * 8 đường dây tải điện cao thế; * Cột điện cao thế vượt sông Hồng (Cột Vượt) bờ Nam được xây dựng tại chân đê Hữu Hồng, thuộc TDP Hồng Ngự, phường Thụy Phương, gần vị trí bến phà Trèm, cạnh Ao Sen, và cột bờ Bắc tại chân đê Hối Độ, cạnh trạm bơm Đại Độ. Cả hai Cột Vượt hoàn thành khoảng giữa những năm 60 thế kỷ 20. Cột Vượt được nối bằng nhiều ống thép dọc, ngang, chéo, được nối liền, bắt vít bởi các bulông thành nhiều đoạn, nhiều tầng. Có thang sắt ở giữa từ chân cột tới đỉnh cột để CN, CB lên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế… Mỗi đoạn (tầng) được sơn màu đỏ, màu trắng, nối tiếp nhau. Đêm đêm, trên các tầng cao 2 Cột Vượt, thắp sáng 8 bóng điện lớn màu đỏ để báo hiệu cho các phương tiện bay qua phòng tránh tai nạn, trông như 8 vì sao đỏ nhấp nhánh hòa với bầu trời ngàn sao đêm lấp lánh. Đôi Cột Vượt sông Trèm như cặp Thiên Đăng (Đèn Trời) khổng lồ, trấn ngự một vùng trời tây Bắc Thủ đô Hà Nội.
15/8/2016. ĐV

   VẼO VỌT… HÀ SAN
Tặng ông ngoại NVS

San San nguây nguẩy, vẽo và…
vẽo vọt: - On...g… ơi!...khẩn thiết:
- Dắt  con!... dài giọng ngân nga.
Nghiêng đầu, ngoắt tay,… lúng liếng!

Huyết áp vót cao, bức bối!
Bỗng nghe cháu nũng… Cười xòa!
Út ít – Thuốc tiên bách bệnh,
Chữa ông – bà;… Vui cả nhà!

Gien giống Cụ: thích chỉ huy:
Giơ tay, ư hứ,… lầm lỳ…
Ông, bà, bố, mẹ, anh… thì…
- Xong ngay!
-         O … o… ng  ơ…i!...
-         Mau co..õng San này!

Chiều bão số 2: 7/2014 à 15/8/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét