Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

CHÙM THƠ DUY KHOÁT





CHÙM THƠ DUY KHOÁT
NÀNG TIÊN CÁ
                     Tặng M

Nàng Tiên Cá của anh ơi
Mềm như ngọn lửa trắng ngời biển Đông
Em bơi trong vịnh Hạ Long
Để bao con sóng vỗ cong cả chiều


SÁNG NAY

Sáng nay cùng em lên chùa lễ Phật
Anh thấy tâm thiền yên tĩnh từ bi
Chợt nhìn em phập phồng khe núi tuyết
Mô Phật... lòng anh lại tham sân si


ĐIỆN THOẠI

Điện thoại anh trong túi
Đã mấy ngày ngủ quên
Sáng nay nghe em gọi
Nó cứ mừng run lên


SÁNG MAI

Đốt lòng anh nỗi mong chờ
Vì em hẹn gặp chín giờ sang mai
Đêm nay mới thật đêm dài
Bao giờ cho đến sang mai, hả trời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét