Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

THƠ ĐƯỜNG VĂN THƯỢNG TUẦN THÁNG 8 – 2016



    

THƠ ĐƯỜNG VĂN  THƯỢNG TUẦN THÁNG 8 – 2016

            VU LAN VẮNG MẸ

Vu lan năm nay, cài bông hồng trắng,
Vọng mẹ tiên du, cưỡi áng mây vàng.
Con bất hiếu, khiến bao năm mẹ trách,
Giận mà thương… nén chặt tận đáy lòng!

Nửa năm xa, hồn mẹ đã thong dong?!
Thương lắm Tư, Năm chưa yên bề gia thất!
Ba Yến sắp hưu, tối ngày tất bật,
Vợ chồng Cả Tạo cao máu, đái đường…

Tháng bẩy Bính Thân – Vu lan đầu vắng mẹ!
Trùng trùng thương nhớ, tận cùng ăn năn;
Cho con sớm theo tới cõi vĩnh hằng
Mẹ con hạnh ngộ, dung dăng biển trời…

Hồn thơm có thấu?... Mẹ ơi!
4/8/2016. ĐV

    KHÚC TÂM TÌNH TIỄN BẠN
Tặng ĐQV

Sớm mai, tôi về Nam Định:
thăm chú ốm, giỗ lệ dì.
Tắcxi láng giềng vừa hẹn,
Lòng riêng nhấp nhổm, chưa yên…


Bà ấy… đau thần kinh tọa,
Một mình cơm nước, lợn gà,
Sân, nhà vào ra lụi hụi,
Chỉ e trượt ngã… sao ta?!

Một chốn đôi quê, khổ vậy!
Phải người trong cuộc mới hay!
Cũng bởi tính mình cả nghĩ,
Thành ra… tất tưởi tối ngày!

-               Đừng nên quá lo lắng thế!
Việc cần thì vẫn phải chu.
Bạn cười, nghiêng đầu không nói,
Ngắm chòm mây bão âm u…
                   ***
… Giờ này, tư lự trên xe,
Vun vút phóng về Xuân Hy.
Chắc vẫn băn khoăn, thắc thỏm:
Biết đâu! lỡ có chuyện gì?!...
                   ***
… Xong việc, vội vàng ngược Bắc,
Bồn chồn theo mỗi vòng quay.
Lại cứ nhấp nha nhấp nhổm,
Thương ai, suốt dọc đường dài.

Tình nghĩa vợ chồng tấm mẳn,
càng già càng nặng thương, lo!
Kể ra, có phần … xấu hổ!
Thôi đành bộc lộ bằng… thơ!
5/8/2016. ĐV

        NHẶT TÀN SEN

Sen chậu đang tàn; đời anh sắp… rụng!
Xót xa lá ủng; tiếc cúc thò hoa!
Thương bài cổ thi tủi hờn Đại Ngọc*
Kết đời mình, chỉ có mình thương ta!

* Bài thơ “Đại Ngọc chôn hoa” trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần)
6/8/2016. ĐV

                                       CAU MUỘN BÙNG HOA

Thu choàng cau muộn bùng hoa,
Hương run đêm bão, la đà gió loang.
Có ai hỏi – cưới, mà bàn?
Chơi vơi, đuồn đuỗn đôi hàng,… vô duyên!
7/8/2016. ĐV

VỪA ĐI VỪA NGẪM

Thu chiều sánh mật vàng tơ,
Mịn màng nõn lụa, bơ thờ bồng mây.

Ngược xuôi tản bộ vài cây,
Nay “bừa” Hoàng, Mạc, mai cày” Khóm, Tranh*…

Khép quanh vòng, tiếp vòng quanh,
Vừa đi vừa ngẫm mong manh phận người…

*  Tên 2 TDP thuộc phường Liên Mạc; * Tên 2 xứ đồng Trèm

8/8/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét