Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Vọng cảnh đài, Ngẫm ở Cao Sơn




                                                       Tác giả ở mô hình chùa Một Cột trong công viên Cao Sơn - Lưu Thủy
VỌNG CẢNH ĐÀI

          Vũ Nho

Mình tôi lên Vọng Cảnh Đài

Gió từ thăm thẳm chân trời thổi qua

Biển  nồng nàn  hát tình ca

Dạt dào sóng  nở trắng hoa nắng chiều

Bỗng  thầm  ao ước một điều

Được cùng  lên với em yêu chốn này

Để cùng  mê để cùng say

Thần tiên non nước một ngày Cao Sơn!

                       Cao Sơn tháng 7/2016

*) “Vọng cảnh đài”  là đài ngắm cảnh  trên núi trong khu công viên văn hóa Cao Sơn – Lưu Thủy của làng mỏ Cao Sơn.



NGẪM Ở CAO SƠN

                   Vũ Nho

 Tôi chưa từng được gặp các anh

Cũng chưa biết nhiều các anh đã làm gì cho mỏ

Chỉ biết qua câu chuyện của cấp dưới và những người cộng sự

Và biết qua những  người  thợ nơi này.

Tên anh thành tên đại lộ *

Tên anh thành tên làng mỏ**

Đó là ghi nhận muôn đời của  người dân.



Trong những ngày này

Mạng sôi lên vì dân mất nghề đi  biển

Vì rác thải Formosa chôn lấp ở nhiều nơi

Vì có  kẻ  làm thất thoát gần 10 ngàn tỉ

Vì có kẻ làm thua lỗ vẫn không sao, lại còn thăng chức lên cao

Vì có những nhóm lợi ích bao biện, chống lưng nhau.



Tất cả có lẽ rồi cũng sẽ lắng xuống…

Nhưng người dân và cả đất nước  Việt Nam

Sẽ đời đời nguyền rủa

Những tên  quan tham, ngu, chỉ biết lợi riêng mình.

                             Cao Sơn, tháng 7 năm 2016

-----

*) Đại lộ Phan Thanh Hà

**) Làng mỏ Nguyễn Duyệt

2 nhận xét:

  1. Bài thơ NGẪM Ở CAO SƠN, em đọc hình dung Bái tử Long nghiêng sóng dưới chân người ngắm cảnh. Em đã đến mỏ Cao sơn, những năm 1980, khi đó dù than bụi nhưng vẫn thấy gió cùng sóng bay.
    Cảm ơn bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh sắc ở đó cực đẹp bác ạ. Bây giờ có Vọng Cảnh đài, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Tâm, Tháp Bút. Ý tưởng của người lập công viên thật...đáng khâm phục!

      Xóa