Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Kỉ niệm 20 tháng 11 và Mừng thọ các nhà giáo cao tuổi

 KỈ NIỆM 20 tháng 11 và Mừng thọ các nhà giáo cao tuổi
Sáng 10/11, tại Hội trường A Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức gặp mặt mừng ngày nhà giáo và chúc thọ các cụ 70, 75, 80, 85 và 90 trở lên. Có 58 cụ được chúc thọ đợt này. Rất ít các cụ trên 90, 85 và 80 đến được Hội trường vì ...sức khỏe không cho phép. Mình trong lí lịch ghi sinh 1 tháng 11 năm 1947, nhưng bị QUÊN không được mừng THỌ. Nghĩa là mình còn trẻ...dài dài. ( Anh Phú Tuấn  có xin lỗi, bảo rằng Trung tâm GDPT không đưa danh sách lên, sẽ bổ sung sau).
           Có lẽ cái số của mình là bị QUÊN, nên hôm hội thảo văn học Việt Nga, mình cũng không được mời. ( Mặc dù mình qua Nga phiên dịch cho anh Lê Văn Thảo hồi 2010, đã dịch 8 cuốn sách tiếng Nga in ở Việt Nam, và viết nhiều bài báo về Văn học Nga). Khi anh Lê Sơn tìm  mình tại hội trường không thấy, hỏi lại người có trách nhiệm thì được trả lời : QUÊN!
Ghi lại mấy hình ảnh hôm nay.

                                             Một góc Hội trường

                                                  Pa no

                                Ông Đào Duy Thụ, Phó trưởng chi hội Cựu giáo chức giới thiệu chương trình

                             Hai chuyên gia tiếng Anh  và chuyên gia tiếng Nga


                                          TS Nguyễn Phú Tuấn, trưởng  Chi hội cựu giáo chức của Viện báo cáo  tóm tắt hoạt động của chi hội

                                            Anh Lê Thanh Sử
                               GS Vũ Quang, anh Thanh Tùng, TS Trần Luận
                                 GS TS Viện trưởng Trần Công Phong phát biểu chúc mừng
                                               Người dự
                                            Các cụ được mừng thọ

                   Các cụ chưa muốn về ở cà phê Mành. Trái qua: Đào Ngọc Lộc, Vũ Quang, Nguyễn Quang Vinh, Thanh Tùng, Trần Luận, Tôn Thân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét