Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

BIỂN VÀ THÁP NGHIÊNG ở VŨNG TÀU

                                        Biển Vũng Tàu do Vũ Nho chụp sáng 16 tháng 10 năm 2017




BIỂN VÀ THÁP NGHIÊNG Ở VŨNG TÀU
                                   Vũ Nho

Buổi sớm mai nay vắng EM
Biển khơi bỗng cũng bị nghiêng lạ kì
Có một  anh chàng tình si
Pisa hóa tháp biết đi…Vùng Tàu
                                16/10/2017

4 nhận xét:

  1. TÌNH SI ĂM ẮP
    Hỏi tác giả ảnh “biển nghiêng”

    “Vắng em” nên biển … thành thiêng
    ngắt xanh dốc nước “biển nghiêng”… lên giời?!

    “Tình si” ăm ắp không vơi
    lòng nghiêng nên có tuyệt vời ảnh nghiêng?

    Đinh Y Văn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng em nên biển nó nghiêng
      Có ảnh làm chứng...đi liền đó thôi
      Còn chàng tình si...hẳn rồi
      Nghiêng thành tháp mới...thấy đời cũng NGHIÊNG!

      Xóa
  2. Bác vào nam mà không a lô cháu nhé. huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi ở Sài Gòn 3 tối, 7 tối ngủ Vũng Tàu. Nghĩ là Cô cháu Tây quá xa xôi, nên chẳng alo ale gì cả!

      Xóa