Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

CHÙM THƠ ĐỨC BÌNH

 


CHÙM THƠ ĐỨC BÌNH

 

ĐỨNG TRƯỚC HÀNG BIA

                                           “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi “

Năm cộng với năm là mười

Những gì cộng lại thành người thương binh ?

 

Có tên từ thuở khai sinh

Sao anh liệt sĩ xóm Đình vô danh ?

 

Thẳng hàng bia trắng mộ xanh

Vẫn nghiêm đội ngũ .

                       tìm anh nơi nào ?

 

Gió đồng sóng lúa lao xao

Có người chống nạng đi vào nghĩa trang

Lưng còng thắp đỏ nén nhang

Hàng bia rực ánh sao vàng lung linh

Đứng nghiêng mà khấn một mình

“Tình ơi !

ngày giỗ của Tình hôm nay…

Vong hồn theo khói hương bay

Trường Sơn ngàn dặm về đây với Bình"

 

Bâng khuâng chống nạng một mình

Trầm thơm ngan ngát bình minh nắng vàng .

 

( 40 năm ( 06 .4. 1967 - 6.4.2007) Nguyễn văn Tình người đồng đội D4E4 ĐOÀN 559 hy sinh ngay trong hầm của tôi sau loạt bom máy bay B52 rải thảm ở Trường Sơn )

ĐỨC BÌNH

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

 

Từ trong khói lửa bước ra

Nhìn trăng trăng tỏ

Nhìn hoa hoa hồng

Nào ngờ thuyền đã sang sông

Trăng xưa lại khuyết

Hoa trông trái mùa

Gặp em tải đạn rừng xưa

Xế chiều quét lá cửa chùa tụng kinh

Khói nhang cầu phúc chúng sinh

Adi đà Phật phận mình cầu ai ? …

 

Chuông đâu đổ một hồi dài

Ngân nga nẫu cả những hai cuộc đời !...

 

    Hà đông 28.10 .2014

                                             ĐỨC BÌNH

 

 unnamed

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét