Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

CHÙM THƠ NGUYỄN CHÍNH

 

CHÙM THƠ NGUYỄN CHÍNH Sửa

DỊCH NGẪM

Bước đi biết mấy sơn hà
Dừng chân thêm biết cửa nhà của ta
Nóc nhà gần thế mà xa
Năm châu bốn biển chưa qua nóc nhà!

         Sg 4-7-2021



       MÊ MẨN
       SÔNG TIỀN

Qua sông Tiền anh ghiền vú sữa
Trái căng tròn,mắt lá đung đưa
-Ai ghiền vú sữa thì mua
Cớ chi mắc mớ mà mơ của người
-Tại mây,tại gió,tại trời
Tại người óng ả cho tôi vật nài
Đã qua bao chặng đường dài
Chắc gì qua được nút cài áo em
Đường về thành phố lên đèn
Sao còn mê mẩn bóng em miệt vườn?




      BẾN SÔNG XƯA

Ngọn tre cong vút lưng trời
Ríu ran chèo bẻo hót lời quê hương
Trường Sơn mù mịt khói sương
Vẫn không quên được con đường mi cong

Ngày đi ôm lấy đôi dòng
Ngày về bên lở đục trong ảo mờ
Còn không cây gạo nên thơ
Rễ trơ,thân đứng có chờ đợi tôi?

Sóng xô cây đã đổ rồi
Bâng khuâng bến nước một thời đỏ hoa
Mai này còn nhớ không ta
Qua đây lớp lớp người ra chiến trường

Có hay phảng phất mùi hương
Khói nhang từ dải bi thương cuộn về
Chiều chiều thiếu phụ bờ đê
Ngóng người ra trận lòng tê tái lòng !
tho-bien-dem

      

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét