Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

THƠ BÙI MINH TRÍ

 


THƯƠNG LẮM QUÊ TA


             BÙI MINH TRÍ

 

Ya- gi cơn bão gớm ghê thay

Mấy chục năm qua tính tới nay

Lớn nhất tràn qua Trời phẫn nộ(1)

Quê ta bao tỉnh chịu đau này

*

Gió mưa mọi nẻo gieo tang tóc

Xơ xác thiên nhiên cảnh đặt bày

Lũ cuốn trôi phăng đi tất cả

Bao người chết thảm nỗi niềm cay

*

Ruộng vườn cây trái còn đâu nữa

Xe cộ ngập chìm khắp đó đây

Núi lở vùi người đường đất hỏng

Bao vùng cô lập nước và mây

*

Con trong đói rét trông chờ mẹ

Chồng mất vợ con nước mắt đầy

Lâm cảnh long đong bao khốn khó

Mở lòng xin hãy góp chung tay.

Bùi Minh Trí

(1)Trời phẫn nộ vì trên Thế giới nhiều nước thả khói công nghiệp, gây nạn cháy rừng và chất độc hại làm làm tăng hiệu ứng nhà kính, khí hậu biến đổi . cộng với Mỹ và Phương Tây gây chiến tranh khắp nơi làm Loài người đau khổ. Dân ta bị vạ lây.

 anh_cua_trung_nguyen_11

Trả lờiChuyển tiếp

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét