Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

CHIỀU NGHIÊNG, DẠO BỘ





CHIỀU NGHIÊNG, DẠO BỘ
                                                    ĐƯỜNG VĂN

Mịt mùng mưa giăng, chiều nghiêng giang bắc,
Sấu đá quất đuôi, kỳ lân trợn mắt;
Bệch bạc vành tai, sông Nhĩ thở dài!
Hiu hiu đò nhỏ, cắm sào chờ ai?!...

Miên man đê quai, thẫn thờ dạo bộ,
Ngăn gã Tiểu đường âm thầm gây khó.
Đen ngòm sông Nhuệ ngùn ngụt phì hơi,
Trơ đáy, ngược trào, lào phào tăm sôi!

Sông chết bởi người! Người chết bởi tham!
Bất chấp, vụ lợi! Bức tử môi trường.
Ngắc ngoải dòng thương, xót xa Đào* nhớ!
Rác thải lềnh bềnh, ùn ứ, phình, chương!

Lên quận, lên phường, lao xao phố, thị,
Tình tình, lý lý, lỳ cạn theo dòng!
Ơi Tháp Hàm Long, đêm đêm lấp lánh!
Cứu độ chúng sinh, Bồ tát đau lòng!

Dăm cơn mưa bụi, nhằm nhò chi đây?!
Hạn hán cháy đồng, mùa tới trắng tay!
Mỗi bước chiều buông, liêu xiêu gió tạt,
Trưa mai Thánh kỵ*, lạy Ngài!... cầu may!
------------
•       Đoạn sông đầu nguồn nối sông Hồng với sông Nhuệ (Bắc Từ Liêm), còn gọi là sông Đào (nhân tạo, 1924); * Kỵ nhật Đức Thánh Bà Công chúa Bạch Tịnh Cung, phu nhân của Đức Thánh Ông Lý Ông Trọng vào ngày 2/2Âm lịch.
                                                  Trèm, 8-10/3/2016. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét