Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

CHÙM THƠ ĐẶNG QUỐC VIỆT






CHÙM THƠ  ĐẶNG QUỐC VIỆT
(Tân Nhuệ)

1. QUÊ CHÈM

Đất Chèm sinh Lý Thánh Ông,
Cảnh Chèm cẩm tú Thăng Long, Nhĩ Hà.
Vị Chèm: giò lụa tiếng xa,
Tình Chèm đằm thắm, giao thoa nước - trời!

Thụy Phương, 2013, Rút từ tập  thơ “Ban Mai và Trăng”, NXBVH, 2015. ĐQV

2. CHÁY LÒNG!

Cao ốc nghênh phong, mơ Cột Vượt*
           Vĩnh Nghiêm* chiêm bái, mộng Hàm Long*;
 Rằm tháng Năm, Trời tung hỏa diệm*,
Hội Chèm quê, thương nhớ cháy lòng!

* Cột điện cao thế vượt sông Hồng: cao 143m; bờ Nam thuộc TDP Hồng Ngự, phường Thụy Phương* Vĩnh Nghiêm, tên ngôi chùa nổi tiếng thuộc quận 3, TP. Hồ Chí Minh; * Hàm Long tự: Chùa Chèm; * Hỏa diệm sơn: Núi lửa.
TP. HCM, hè 2015. ĐQV
3. THỤY HÀM* LINH KIỆT

Linh kiệt Thụy Hàm vang bắc quốc,
Nặng tầm hữu hảo, nhẹ đai cân.
Giúp người công lớn yên bờ cõi,
Đáp trả: thâm mưu trộm nỏ thần!*

·         Tên cổ làng Chèm, xuất hiện từ thời thuộc Đường (thế kỷ 6 – 9). Xem sách “Di sản Hán – Nôm Đình Chèm”; TS. Trần Trọng Dương chủ biên dịch thuật; NXB Thế giới, 2015; tr. 277; * Truyền thuyết dân gian Viêt: An Dương Vương - Mỵ Châu – Trọng Thủy.
Tân Nhuệ, 12/2/2016 (4 tháng giêng Bính Thân). ĐQV

4. ĐẢO NGÓI

Soi gương: Tóc bạc biến đâu?!
Hay là trốn tiệt sang đầu… người ta?!
Còn đen nhưng nhức chiều qua,
Sớm nay ngó lại: Tóc bà như… sương!...
27/2/2016. ĐQ

TỪ LONG AN  RA VIẾNG  ĐỀN CHÈM
VŨ CHÍ THÀNH
Lên Đền Hiệu úy viếng Thánh công*!
Tọa lạc uy nghi, tựa Hữu Hồng.
Xưa, Lý Thánh Ông bình Hồ lỗ*,
Nay, toàn dân quyết giữ non sông.
Từ Liêm địa linh sinh tuấn kiệt,
Thụy Phương cẩm tú xuất anh hùng!
Vằng vặc gương trong, soi lẫm liệt,
Mừng Hội Chèm thiêng, nắng tỏa nồng!

            * Ông Vũ Chí Thành, quê Nam Định, bạn thân của ông Đặng Quốc Việt. Hiện ông Thành và gia đình đang sống ở tỉnh Long An (Nam Bộ). Nhân đầu xuân Bính Thân (2016), ông ra Bắc thăm quê, thăm bạn, thăm viếng Đền Chèm, tức cảnh sinh tình, cảm hoài viết bài thơ trên. * Đền Chèm còn có tên gọi cổ là “Đền Lý Hiệu úy” (Lý Ông Trọng); * Thánh công: Ông Thánh (tương tự: Trương công, Quan công: ông Trương, ông Quan); * Giặc Hồ: Giặc Hung Nô (tên gọi 1bộ tộc ít người sinh sống ở miền Bắc Trung Quốc), từng nhiều lần xâm phạm, quấy phá kinh đô Hàm Dương thời Tần Thủy Hoàng (Thế kỷ I trước CN).
Tại Đền Chèm, 18 tháng giêng Bính Thân (25/2/2016). VCT kính!

ĐÀO –XUÂN TỨ KHÚC

(ĐƯỜNG VĂN – QUỐC VIỆT – ĐĂNG SƠN  xướng – họa)

1
Đào hờn Xuân: toét toe, hoe hoét,
Xuân giận Đào: thoắt rét, thoắt nồm!
Vậy mà chơi Tết vẫn xôm,
Giận hờn chẳng nhẽ cứ ôm sang hè?!
2
Xuân hờn Đào: hoét hoe, toe toét,
Đào chán Xuân: chợt rét, chợt nồm!
Ta – mình: nắng quái chiều hôm,
Be be! khẹc khẹc!... dê xồm, hầu non!
3
Đào năm ngoái cười oan đông sớm,
Đào năm nay chê muộn Xuân về!
Kìa ai ngấm nguýt mà ghê!
Vội tàn, chậm nở…, Xuân tê tái Đào!
4
Xuân năm ngoái: nồm đông mới chớm,
Đào năm nay: mơn trớn Xuân về!
Xuân Thân ấm, nắng tràn trề,
Ra giêng rét lại, ủ ê lòng Đào!
28/2/2016; ĐV-QV-ĐS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét