Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Tâm sự "bồ" già - Hóa



TÂM SỰ “BỒ” GIÀ

                 ĐƯỜNG VĂN

“Bồ” mỗ trình thơ hơi… nhom nhem!
Bắt vần lục bát cũng chưa quen!
Tùy thích xuống hàng theo mạch nghĩ,
Dòng dòng lởm khởm, phập phồng men…!

Não trạng rù rì ong đàn say,
Tổ ấm chữ, lời, thực khó xây!
Bóp óc sáng – chiều, đà bí rị!
Trăn trở thâu đêm, chỉ thẳng ngày!

Bởi thế, bao lần lỡ bạn văn,
Tuế tóa cười trừ, thôi nhó nhăn!
- Lực bất tòng tâm!... đành chịu vậy!
Thú đọc người, sáu bảy (67) còn chăm!*


Học lối Tử Kỳ, há dễ sao?
Ba Nha đập đàn, tạ tri kỷ;
“Bồ” đọc thơ mình, “bồ” cũng chỉ:
Đồng thanh tương ứng phút tiêu tao!

Trời sinh bách nhân thì bách tính,
Mỗi người một tật, mỗi tâm, tài.
Mỗ cứ ngất ngư đều, thả khói,
Đợi ngày rũ nợ, thoát trần ai!

Ai trách, ai cười ai?... kệ ai!!!

* BM sinh 1949, năm nay 67 tuổi.
Chiều 1/3/2016. ĐV

                                HÓA

Xa, vọng viếng vong linh
ông Nguyễn Quang Thịnh!

                          ĐƯỜNG VĂN

Thơ sắp tặng…, ai bỗng "quy" rồi?!...
Bẽ bàng trên giá,… sách mồ côi!
Rưng rưng,… đành hóa thành… hương khói,
Khấn vong về, đọc với… hồn tôi!...


Đại Đồng, Trèm, 4/3/2016.
ĐV

* Ông Nguyễn Quang Thịnh (1938 – 2/2016), hậu duệ đời thứ 17, trưởng nam cụ Phó Nguyễn Văn Uyên, thuộc chi Trưởng, họ Nguyễn Đại tôn làng Trèm, quê gốc ở xóm Ngõ Đồng, TDP Đại Đồng, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, hiện gia đình cư ngụ tại thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Muộn, hay tin ông mới lìa trần, hưởng thọ 77 tuổi; đành viết vội mấy dòng, gọi là từ xa vọng viếng, cầu chúc vong linh ông sớm được siêu thoát, tiêu dao nơi cực lạc. Trưởng họ Nguyễn Đường Văn kính bái!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét