Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

TRỘM - GIỌT SƯƠNG TRÊN LÁ - TRÁI TIM MẮC NỢ




 Chùm chơ Duy Khoát
TRỘM

Người mất trộm vui khi gặp kẻ trộm nhìn
Còn kẻ trộm thì chẳng lo bị bắt
Cái “ mất trộm” có khi là cái được
Chuyện lạ này chỉ có ở tình yêu


GIỌT SƯƠNG TRÊN LÁ

Sương đêm buông giọt âm thầm
Cho muôn hoa lá ướt đầm hương trinh
Sáng ngày khi gặp bình minh
Giọt sương thành ngọc lung linh đất trời


TRÁI TIM MẮC NỢ

Từng xuôi ngược những miền quê
Trái tim mắc nợ ra về ngẩn ngơ
Hẹn lòng xin trả bằng thơ
Nợ nay chồng chất bao giờ trả xong


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét