Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

ĐẾN THĂM NHÀ của nhà thơ PHẠM ĐỨC



ĐẾN THĂM NHÀ của nhà thơ PHẠM ĐỨC



Nhận cú điện thoại anh Nguyễn Mạnh Thắng : - Ông có bận gì không? – Không bận lắm. Thế thì đi với tôi vào Tốt Động thăm nhà Phạm Đức được không? - Được!

Tôi qua ông rồi đợi ông ấy dẫn đường! - Đồng ý!

Anh Thắng đến, chuyện trò. Hai ông quyết định đổi kế hoạch. Về nhà anh Thắng ở ngõ 330 Nguyên Trãi, đợi Phạm Đức. Khi nhà thơ tới, anh Thắng thông báo là  hai ông cao tuổi ngại đi xe máy. Sẽ làm chuyến ta xi. Mời nhà thơ đi cùng.

Nhưng Phạm Đức có kế hoạch riêng nên cứ đi xe máy. Hai ông cao tuổi lên ta xi theo địa chỉ  : Chúc Sơn, hỏi đi Tốt Động. Đến cầu Z mới thì dừng đợi ông Đức.

Chú lái ta xi vui tính, thấy hai bác cao tuổi toàn chuyện văn chương. Đường như ngắn lại. Tới cầu Z mới, hai người xuống xe, hỏi thăm. Cũng vừa lúc nhà thơ Phạn Đức về tới nơi. Ông đèo Vũ Nho vào nhà trước, rồi ra đón Nguyễn Mạnh Thắng. Vợ chồng chú Hà Huy Hiệp qua. Bác Túc hàng xóm cũng tới.

Anh Thắng cùng chủ nhân chuẩn bị luộc ngan, rang lạc, nấu canh. Vợ chú Hiệp bận việc trông các cháu nên không tham gia. Bác Túc cũng bận việc gia đình. Thế là bốn ông thơ văn uống rượu cùng nhau.

Một lát thì có 3 cháu học sinh, sinh hoạt ở câu lạc bộ sáng tác cũng tới. Cháu Thọ, đang viết một tập thơ ghé vào.

Nhờ các cháu ghi mấy tấm hình.

Cơm xong, qua nhà chú Hà Huy Hiệp chơi. May lại gặp cụ thân sinh của chú. Chụp ảnh chung với cụ. Taxi đưa về nhà anh Thắng, kịp giờ anh đi đón con. Vũ Nho về nhà còn đi đánh bóng bàn. Tuy mưa tí nhưng không hề gì.

          Vui là thăm được  nhà của Phạm Đức và Hà Huy Hiệp.

                                                            Sông Bùi chảy sát bên nhà

                                                            Họa sĩ nhà thơ Hà Huy Hiệp thiết kế

                                                            Anh Thắng xử lí bưởi

                                                                        Cô bé yêu thơ
                                                                   Khách quen của bác Đức

                                                             Ba phút, đào tạo xong phóng viên ảnh

                                                         Nhà thơ Phạm Đức quyết không thua chú học sinh lớp 7
                                                                  Hà Huy Hiệp chụp ảnh này


2 nhận xét:

  1. Thời gian hơi hẹp tý ! Hay tai râu quặp nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là đủ rồi chú Riện à!
      Thăm hai nhà. Chưa kể tôi thăm biết nhà anh Thắng, anh Thắng biết nhà tôi. Chuyến đi vui, may mắn.
      Thế chẳng sướng sao! Râu quặp hay râu vểnh...chẳng có ý nghĩa gì mấy! He he he...

      Xóa