Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

CHÙM THU 2016



    

CHÙM THU 2016-THƠ TRẦN TRUNG.

1/CHẠNH LÒNG
Giữa thu nắng sánh mật ong,
Chạnh lòng tê tái ngày đông lạnh về...
Rùng mình buốt gió sơn khê
Ơ kìa! Nắng vẫn thế kia-ngọt lòng.

2/ĐIỆP-KHÚC-YÊU
Ai đó gọi hoàng hôn là tóc
Tóc mầu gì hợp với tà buông?
Ta hát gọi hoàng hôn sắc tím
Điệp-Khúc-Yêu sâu thẳm tận hồn...

3/QUÊ
Xa Quê thương nhớ-đã đành
Giữa lòng gặp gỡ mà thành xa xôi
Thời gian-Bóng đã ngả rồi,
Nghe tim vọng tiếng còi chiều...Tan ca?

4/TÊNH TÊNH
Tênh tênh con gió lên mây,
Cánh diều du tử cho khuây nỗi niềm
Cõi-Người náo loạn triền miên...
Tự Ta tìm lấy Cô-Miền...Tênh tênh.

5/THU

Biết trách ai đây, thu sắp tàn rồi !
Đất-Trời trong lại như là nước mắt.
Gió thu mơn man...Tắt lời dìu dặt
Lại đợi. Lại chờ...Cho đến mùa sau.

6/NHẸ NHÀNG
Nhẹ nhàng Tình-Ái...Lên mây.
Giữa thời tao loạn đọa đày lòng si
Biết quên, để nhớ Vô-Vi
Nhẹ nhàng cho bõ những khi nhọc lòng.

7/NẶNG TÌNH
Buồn thu-Thì cũng thường tình.
Lá vàng rớt gió...Trời xanh trên đầu.
Bạn-Tình ước muốn dài lâu,
Tàn thu, mãi cứ trao nhau-Nặng tình.

8/HOA SỮA
Nồng thơm hương sữa, gió đưa.
Hà Thành, phố vắng...
                         Đêm xưa-Nhớ về
Thu cạn ngày...Thoáng se se
Nhớ sao hương tóc-
                          Lời thề-
                                  Gió bay...

9/NẮNG CUỐI THU
Nắng trưa la lả trên đầu
Một đôi vàng lá
                     Rơi
                         Mầu
                              Phôi phai...
Nắng thu chợt vội lên ngai,
Kẻo mai mốt
                 Lại thở dài
                             Lạnh đông.

                         HÀ NỘI,10/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét