Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Thơ CÁM ƠN của cộng tác viên Đường Văn




Đường Văn, cộng tác viên ruột của trang vunhonb.blogspot.com mới mừng sinh nhật tuổi 68. Bạn bè trên FB chúc mừng. Dưới đây là chùm cám ơn của tác giả ĐV!

CẢM ƠN!

 ĐÁP LỜI BẦU BẠN CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 68
(22/11/2016) CỦA ĐƯỜNG VĂN, TRÊN MẠNG FACEBOOK.
MỘT BÀI CHUNG CÙNG SÁU BÀI BIẾN THỂ

ĐƯỜNG VĂN
1
Giã ơn bầu bạn gần xa,
Chúc mừng sinh nhật lão già ngẩn ngơ…
Tưởng bây giờ là bao giờ?!

Chập cheng 69, tảng lờ 70!
Hắt hiu, sắp hết nợ đời,
Hoàn vũ lên trời… Te tý tò te!
2
Cảm ơn Thanh Đạo, Xuân Dung!
Mừng sinh nhật;… Nguyễn ngượng ngùng lắm thay!
Hoàng hôn, còn một chút này,
Dâng đời, sắp trọn tháng ngày đìu hiu!

Thảnh thơi, lá nhặt cuối chiều,
Ghé gẩm bảy thập, liêu xiêu cũng gần…
Cái quay búng sẵn… phù vân,
Mờ mờ nhân ảnh tần vần…chẳng xa!
3
Cảm ơn người đẹp xưng “em”!
Mừng “anh”, tặng mấy lời khen mặn mà!
Em đang gần?!... Em đang xa?!...
Văn kỳ thanh… biết bao là... băn khoăn!
4A
Cảm ơn Nguyễn Hiếu – bạn thân,
Chúc mừng sinh nhật Đường Văn…thật là!...
Ngu ngơ, lẩm cẩm than già,
Tròm trèm thất thập ậm à, dở hơi!
Thơ là anh! Thẩn thì tôi!
Ba lăng nhăng, cái nợ đời…bỏ đi!

4B
Cảm ơn Nguyễn Hiếu - Quỳnh Mai,
Vào fây, chúc mỗ như ngài hởi dơ!
Rành rành mở mắt, ai ngờ!
Mon men 69, phật phờ 70!

Hắt hiu, hùi hụi, ỷ ôi,…
Tro bay lên trời..., hoàn vũ,  thành Tiên!
Chẳng khôn, không dại, chẳng điên…
Ất ơ!... chỉ thiếu chút tiền nhung nhăng!

Và bạn hiền, để lăng quăng…
5
“Đường Văn vượt cả thời gian,
Sức Văn hơn cả các chàng trẻ trai”.
*
Cảm ơn Văn Trường - bạn già,
Thơ mừng sinh nhật: kha kha đôi lời!
Sức Văn Đường được mấy hồi,
cầu chi quay ngược, giật lùi thời gian?!…

Giã từ 68 đa đoan,
Mon men 69, mơ màng 70!
Thiu thiu, thúc thủ… thế thôi!
Đợi ngày Tổ gọi lên giời,…Tiên du!
6
Quốc Việt chơi cuối trời Nam,
Mừng Văn sinh nhật mấy hàng thiết tha!
Chúc nhau thơ mới bừng hoa,
Di dưỡng tuổi già khoe khỏe khòe khoe!

Văn ngong ngóng bạn mau về,
Nhàn đàm thi phú, dãi dề cùng vui…
Người 68, kẻ 70,
Hỉ hoan, xoáy tẹt ga đời, rồi… thăng!
Đêm 25/11/2016. ĐV kính đáp!
  • NGUYỄN HIẾU bình ngắn từ Quỳnh Mai:

      Rất có không khí Kiều, bởi toàn chọn thể lục bát hay nhờ mấy câu Kiều lẩy, Cung oán xen vào? Bài cảm ơn chung, tiếp từng bài riêng; trong riêng có chung và ngược lại. Có thể nói là hay! Nhưng hay hơn cả là ở nơi cảm xúc, tình bạn, tình người... chân thành, nồng nhiệt. Không quên, không để sót lời cảm ơn một đứa nào đã chúc mừng mình! Thơ thù tạc thời nay như thế cũng đã là thành công! Riêng với 2 bài cảm ơn mỗ, nếu có thể thu vào 1 bài thì càng thú hơn vì sự cô đọng, dồn nén thi cảm, thi ý, thi hình. (NH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét