Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

VỀ THĂM THẦY GIÁO CŨ…





VỀ THĂM THẦY GIÁO CŨ…

http://www.youtube.com/watch?v=AmuM75gnAFY (Về thăm thầy giáo cũ

Video nhạc Triệu Lam Châu)
Chào quý vị và các bạn!
Nhân ngày tôn vinh các nhà giáo (20 tháng 11), xin trân trọng mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát mới về thầy cô giáo và mái trường thân thương của chúng ta. Kính chúc các thầy cô mọi thế hệ, quý vị và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc, an lành và mọi thành công!
Tuy Hoà, ngày 17 tháng 11 năm 2016
Trân trọng
Triệu Lam Châu
Đường trời:  trieulamchau@gmail.com
Số nối:  0983 825502


LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:

Mùa thu năm 1964 tôi lên học lớp năm Trường cấp 2 Đức Long, Hoà An, Cao Bằng – cũng là lúc Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân. Các cơ quan, trường học, bệnh viện ở thành phố, thị trấn… đành phải sơ tán lên rừng núi hẻo lánh, để tránh bom đạn của giặc.

Mùa thu năm 1967 tôi được vào học Trường cấp 3 Đặc Biệt toán tỉnh Cao Bằng. Trường cũng sơ tán vào Hõm Sâu thuộc vùng núi Khau Gạm, Đức Long, Hoà An, Cao Bằng. Học trò chúng tôi hồi ấy đã từng đào giao thông hào và hầm trú ẩn quanh sườn đồi bên lớp học ven suối núi.

Mùa thu năm 1970 Triệu Lam Châu tôi trúng tuyển kỳ thi chọn học sinh đi học nước ngoài, và được Nhà nước ta gửi đi học Trường Đại học Mỏ Lêningrat (Xanh Pêtecbua) ở Liên bang Nga (1970 – 1976). Sau đó về nước, lại bận công tác miết ở miền Nam xa xôi.
Mùa thu năm 2003 trong dịp về thăm cố hương Cao Bằng, tôi đã đến thăm hai thầy giáo cũ của mình là thầy Dương Sách ở Nà Loá (Xã Đức Long) và thầy Long Chính Biểu ở Bản Sléng (Xã Bình Long). Hồi ấy hai thầy đều đã già. Lòng xúc động vô ngần khi gặp lại thầy cũ, mừng mừng tủi tủi, bao kỷ niệm một thời gian khó lại hiện về. Miệng cố gượng cười, mà nước mắt cứ rưng rưng. Biết làm sao được hở thầy? Con cứ muốn sống lại những ngày xưa rực ngời yêu dấu ấy, nhưng thời gian cứ lạnh lùng trôi đi mãi mãi… Và chỉ có lòng người đọng lại, vẫy gọi con đến thăm thầy – đến với Vầng sáng của tình thầy trò không bao giờ phai…


Năm 2006 tôi đã kịp ghi âm bài hát này và tặng hai thầy Dương Sách và thầy Long Chính Biểu. Và giờ đây năm 2013, khi tôi biết làm video cho bài hát của mình – thì thầy Long Chính Biểu đã lên Mường Trời mấy năm nay. Và thầy Dương Sách năm nay cũng đã bước vào tuổi tám mươi hai rồi…
Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi món quà tinh thần này tới tất cả các thầy cô mọi thế hệ, bạn bè đồng nghiệp và quý thính giả yêu quý. Kính chúc các thầy cô cùng bạn bè và quý thính giả luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và mọi thành công.
Tuy Hoà, Phú Yên ngày 10/11/2013
Triệu Lam Châu
Đường trời: trieulamchau@gmail.com
Số nối: 0983 825502

Mời quý thính giả và bạn bè cùng nghe bài hát Về thăm thầy giáo cũ, theo đường dẫn sau đây:

http://www.youtube.com/watch?v=AmuM75gnAFY
(Về thăm thầy giáo cũ
Video nhạc Triệu Lam Châu)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét