Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Những hình ảnh ngày thơ Việt Nam lần thứ XV ( tiếp)

Những hình ảnh ngày thơ Việt Nam lần thứ XV ( tiếp)

Quá đông người. Quá nhiều chỗ để xem, để nghe. Quá hồ hởi phấn khích là những diễn viên  của các tiết mục ở hai sân thơ. Quá nhiều người nước ngoài. Đúng là một không khí lễ hội thực sự. Và do đó, chỉ có thơ quảng trường mới may chăng lọt đến tai người nghe. Và chắc là nó cũng sẽ trượt đi trong dòng chảy ồn ào của đủ mọi âm thanh. NHƯNG, ngày thơ là cần, ngày thơ là vui, ngày thơ là ý nghĩa. Một vài khiếm khuyết của khâu tổ chức không vì thế mà làm giảm sự thành công!

                                           Không rõ là diễn tiết mục nào!

                                    Chúng em là người Hà Nội bác ạ!

                               Ông bạn Phú Cương cho xin một kiểu ( cười tươi!)

                          ở quán thơ Quảng Ninh. Trái qua: Nhà văn Vũ Thảo Ngọc, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Đinh Cường, nhà thơ Trịnh Công Lộc và nữ thi sĩ vùng mỏ Dương Tuyết Nhung


Bất ngờ gặp được ba chàng/ Thế là giơ máy vội vàng...chộp ngay/ Dở hay cũng pot lên Fay/ Gọi là săn ảnh...góp ngày...Hội Thơ!
Trái qua:  Nhà thơ   Mai Quỳnh Nam, nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền, nhà nhiếp ảnh Lê Thanh Minh

Trả lời của Hoàng Xuân Tuyền: Bác Nho "Đi giữa miền Thơ"
Mang theo máy ảnh bất ngờ chụp ngay
Người ơi ảnh quá là hay
Hỏi giời cao, hỏi đất dày mà xem!
(Bác Vũ Nho - nhà phê bình, tác giả "Đi giữa miền Thơ". Bến Thời gian của HXT cũng được bác phê bình trong 1 tập của bộ sách này).


                                        Nhà thơ Hữu Việt ( cà vạt đỏ) dẫn chương trình


                                             Vũ Nho với dịch giả Thúy Toàn
                                             Vũ Nho với dịch giả (tiếng Nga) Đức Mẫn
                                      Nhà thơ Mai Nam Thắng  với các tác phẩm thiếu nhi

                                       PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện ở quán thơ HAIKU

                                     Nhà thơ Nguyễn Ngọc Căn và các bài haiku mới đăng

                                      Góc cho chữ của nhà thơ, nhà thư pháp Nguyễn Trần Thái

                               Quán Tháp Bút. Người cầm tập Tháp Bút là PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện
                                                   Hai anh  Ngọc Thiện và  Ngọc Căn
                                             Hai vợ chồng nhà thơ Nguyễn Mạnh Chu và Bùi Thị Hạnh
                                                  Nhà thơ Mai Nam Thắng đọc thơ

                                    Nhà văn Nguyễn Trung Hậu ( bìa trái) và các bạn văn chi hội Công Nhân

                                    Các nhà thơ trong quán  CLB thơ Thanh Xuân

                                              Trong quán thơ Tháp Bút

                                            Trong quán Đất Việt
                                              Trong quán HaiKu

                                                Ở quán Tràng An
                                             Lê Anh Phong và Nguyễn Trần Thái

                Nhà thư pháp Lê Mỹ, anh Đức Hạnh và anh Đoàn Trần Văn từ Bình Dương

                                        Vũ Nho với anh Đoàn Trần Văn

                            Nhà thơ Chử Thu Hằng ( giữa) với các diễn viên

                           Trái qua: Nhà báo Tâm Dung, nhà thơ Ngô Thái, nhà thơ Đỗ Chiến Thắng và Lê Huê

                             Công chúng không bao giờ quay lưng vào THƠ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét