Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

CHÙM THƠ BÙI MINH TRÍ

 


HƯƠNG GIEO MÙI NHỚ

 (Từ th/p Hồ Chí Minh nhớ về Hà Nội)

Nghe đâu đây hương xưa

Gợi hồn ta mùi nhớ

Một mối tình thoảng qua

Luyến lưu trong tâm tri

 

Bài hát mang ý thơ

Nồng nàn mùi hoa sữa

Cả hoàng lan phố em

Hương thơm chợt bỡ ngỡ

 

Nỗi khổ xoa dịu mềm

Từ trên cao hương toả

Trời thu màu tím buồn

Tình yêu hoa nói hộ

 

Em xoa xuýt trà khan

Tinh sương Hà Nội phố

Quyến rũ hương hoa sen

Gỉeo lòng anh mùi nhớ

Bùi Minh Trí.


 

 

NẾU TA CẦN

 

Nếu ta cần con tàu để đi xa

Hãy tự hỏi hành trang và sức khỏe

Nếu ta cần con tàu để bay vào bao la

Hãy để tâm hồn chắp thêm đôi cánh nhẹ

*

Nếu ta cần một ban mai trong lành mát mẻ

Đừng thức canh khuya, hãy cố ngủ yên

Nếu ngày mai ta cần điều muốn có

Hãy nuôi niềm hy vọng vững bền

*

Nếu lời nói của ta cần thanh minh

Hãy tìm lời danh nhân trong sách cổ
Nếu ta cần nỗi buồn để suy xét thông minh

Hãy trải mình bên đại dương sóng vỗ

*

Nếu ta cần lấy lại một niềm vui bỏ lỡ

Hãy chắt lòng tìm một tứ thơ

Nếu ta cần níu tay một hạnh phúc nhỏ

Hãy thả lòng mình vào những bài ca.

Bùi Minh Trí

 

 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

(Cảm thương các bạn gái Việt Nam đứng bán hàng

trong tuyết lạnh ở Nga những năm 1990 và hiện nay )


Mùa đông về nơi xứ người lạnh lắm
Tuyết ngợp trời buốt ngấm thấu xương
Đôi vai gầy rung theo gió từng cơn
Buồn không tên đọng trong tim nhỏ

*

Trong rét cóng đôi tay là giá đỡ
Em bán đủ khăn, tất, áo quần…
Trên tuyết trắng em đứng đó dầm chân
Tay chân em chẳng còn chi cảm giác

*

Mỗi vật bán em thu về vài rúp
Và cánh tay nhẹ bớt đôi phần
Ngày lại ngày trong băng giá chiều đông
Tôi thấy em như… cây trồng chợ ấy

*

Cảm thương em hàng bạch dương run rẩy
Và lòng tôi như tuyết xẻ cành ngô
Em nhớ về các con đau đáu nơi quê nhà
Mong hàng tháng mẹ gửi về cứu đói

*

Có ai đó xuýt xoa em “xuất ngoại”
Chẳng thấy đâu nổi đau khổ mình em
Bao lâu rồi mà vẫn chưa quen
Vẫn cảm thấy lạc loài nơi xứ lạ...
Bùi Minh Trí

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét